Theo tài liệu từ tòa án được công bố hôm 5/1, nữ Công tước xứ Sussex sẽ chỉ nhận được số tiền bồi thường tượng trưng từ Associated Newspapers Limited (ANL). Số tiền này xác nhận ANL chấp nhận thất bại trong vụ kiện của Meghan.
Theo luật sư chuyên về truyền thông Mark Stephens, số tiền bồi thường tượng trưng trên có thể cho thấy điểm yếu về luật pháp trong vụ việc của Meghan. Mark nói với tờ Guardian: "Bình thường, với các vụ xâm phạm quyền riêng tư, số tiền được bồi thường phải từ 75.000 đến 125.000 bảng".

Meghan và chồng, Hoàng tử Harry, tại Tu viện Westminster hồi tháng 3/2020. Ảnh: AP
Trước đó, nữ Công tước xứ Sussex khởi kiện ANL sau khi hai tờ báo của họ, gồm Mail On Sunday và Mail Online, đăng năm bài báo trích bức thư riêng cô gửi cho bố, ông Thomas Markle (77 tuổi), hồi tháng 8/2018. Tòa án tối cao của Anh phán quyết Meghan thắng kiện tháng 3/2021. Ban đầu, ANL định kháng cáo. Tuy nhiên, hiện họ từ bỏ theo đuổi vụ kiện.
Ngoài số tiền 1 bảng, ANL sẽ phải trả một khoản tiền (không công bố) vì vi phạm bản quyền với bức thư của Meghan. Bên cạnh đó, Mail On Sunday cũng sẽ đối mặt khả năng phải thanh toán chi phí pháp lý cho Meghan, với số tiền có thể lên tới hơn 1 triệu bảng.
Trong khi đó, Meghan luôn khẳng định cuộc chiến pháp lý của cô để bảo vệ nguyên tắc hơn là vì tiền bạc. Cựu diễn viên Mỹ tuyên bố đó là chiến thắng "không chỉ cho tôi, mà cho bất kỳ ai từng cảm thấy sợ hãi khi đứng lên vì lẽ phải".
Cô nói thêm: "Từ đầu, tôi đã coi vụ kiện này như thước đo quan trọng để phân biệt đúng sai. Bị đơn đã coi nó như một trò chơi không có luật lệ. Họ kéo dài nó, bóp méo sự thật, thao túng công chúng (ngay cả trong thời gian kháng cáo), làm cho một vụ án từ đơn giản trở nên phức tạp để tạo ra nhiều tiêu đề hơn, bán được nhiều báo hơn. Trong gần ba năm từ khi bắt đầu vụ kiện, tôi kiên nhẫn đối mặt sự lừa dối, đe dọa và các cuộc tấn công có tính toán. Hôm nay, tòa án ra phán quyết có lợi cho tôi - một lần nữa - khẳng định Mail on Sunday, thuộc sở hữu của Lãnh chúa Jonathan Rothermere, đã vi phạm luật".
Tùng Anh (Theo The Guardian)