Con gái bé bỏng của mẹ có rất nhiều lần đầu tiên. Nụ cười, lật, bò, đi chạy, cái răng, cái ốm... Mẹ đều nhớ hết đấy. Lần đầu tiên gần đây nhất của con mới có mấy ngày thôi à. Mẹ làm cơm chiên trứng cho 2 chị em. Như mọi khi, mẹ đút cho con ăn. Nhưng lần này con không cho mẹ đút mà tự cầm thìa xúc ăn. Mặc dù lúc đầu còn vụng về, cơm rơi ra ngoài nhiều hơn vào miệng, có sao đâu con nhỉ. Chỉ mất chục thìa vừa xúc vừa nhặt cơm rơi thì con biết chỉnh cái thìa để cơm không rơi nữa rồi. Mẹ ngồi bên cạnh nhìn con tự xúc ăn mà vui quá. Rồi mai đây lớn lên, con sẽ phải tự làm rất nhiều việc, nhưng mẹ hy vọng con sẽ luôn vững tin và vượt qua nhiều lần đầu tiên như thế nhé. Bố mẹ và chị sẽ luôn ở bên con.








Đinh Thị Hảo
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
