Ngày 28/12, theo lịch xét xử, bà Vũ Thị Thơm, 52 tuổi, sẽ bị TAND thành phố Hải Dương xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Gần 5 tháng bị tạm giữ, nỗi giày vò cộng với cảm giác ân hận khiến bà Thơm suy sụp hẳn. Vợ chồng bà có cậu con trai duy nhất Nguyễn Xuân Thường nên bố mẹ rất cưng chiều.
Học hết lớp 12, Thường ở nhà rồi nghiện ngập. Bố mẹ hết răn đe lại giáo dục, những lúc tỉnh cơn "đê mê", Thường tỏ ra hiểu biết nhưng khi lên cơn vật thuốc, anh ta lại trở về "con đường cũ".
Từ đồ đạc có giá trị đến căn nhà của gia đình đều bị cậu ta đem bán. Những ngày sau đó, vợ chồng bà sống trong căn hộ chật chội, ẩm thấp ở góc phố, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.
Đầu năm 2007, Thường, 26 tuổi, bị đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh Hải Dương. Cứ đến ngày được vào thăm nuôi, bà Thơm lại vun vén những đồng tiền cuối cùng trong gia đình để mang đồ tiếp tế cho con trai.
Những lần gặp mẹ, Thường hay tâm sự về việc cậu ta thèm "thuốc". Thường van nài mẹ mang đến số ma túy trước đó đã mua nhưng chưa kịp sử dụng, nếu không cậu ta sẽ tìm cách trốn trại...
Bà Thơm tìm thấy 6 gói nhỏ ma túy để trong túi áo của con trai. Bà đã mang theo 3 gói đến Trung tâm, nhưng sự việc bị phát hiện. Mặc dù đã được cơ quan công an giải thích các điều khoản quy định của pháp luật, song khi phải tra tay vào còng số 8, bà Thơm đã khụy xuống vì không tin vào sự thật.
(Theo Công An Nhân Dân)