![]() |
Hai anh em sinh đôi Anh Tuấn và Tuấn Anh bị mẹ ruột xích vào cột. |
>> Bảo mẫu hành hạ hơn 10 em nhỏ,
>> Clip các cháu bé bị hành hạ ở nhà trẻ,
>> Cha mẹ 'không để ý', con bị đánh 'trường kỳ'
Sáng 14/2, nhiều người đi trên đường Võ Thị Sáu (thuộc KP3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã rất phẫn nộ khi chứng kiến cảnh hai em nhỏ bị lột trần, xích cổ chân vào cột điện. Hai đứa bé đáng thương là anh em sinh đôi gồm Lê Anh Tuấn và Lê Tuấn Anh, học sinh lớp 8 Trường THCS Bán công Quyết Thắng (Biên Hòa). Sau khi chứng kiến sự việc trên, một số người dân đã đến bắt chuyện với hai em nhưng cả hai im lặng, tỏ vẻ lo sợ, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Sự việc đã được người dân trình báo với cơ quan chức năng ngay sau đó.
Sau khi một số cán bộ của phường tới can thiệp, mẹ ruột của hai em mới xuất hiện và giải thích: “Do hai đứa chỉ lo chơi game nên không được học sinh giỏi, phải xích lại cho chúng nó sợ”.
Vụ việc xảy ra ngay đầu con hẻm nơi tọa lạc “nhà trẻ” hành hạ trẻ em khét tiếng của “bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa (đã bị bắt giam tháng trước). Tuy nhiên, khi được hỏi có quan hệ gì với bà Hoa không, thì người phụ nữ hành hạ hai con ruột của mình liền phủ nhận. Song, theo điều tra PV, người phụ nữ này tên là Quảng Thị Kim Liễu, là chị ruột của Quảng Thị Kim Hoa.
Mặc dù thấy con gái hành hạ cháu ruột mình, nhưng bà Lê Thị Bê, 82 tuổi, mẹ ruột bà Liễu, vẫn thản nhiên cho biết: “Hai thằng nhỏ hư lắm. Đưa tiền đóng học thêm, tụi nó cũng lấy đi chơi game, đến nỗi bị thầy giáo đuổi học”. Bà Bê còn khẳng định hình phạt lột trần, xích chân hai em chỉ là một hình thức dạy con, không có gì là nghiêm trọng. Hai đứa nhỏ được xích ngay gần chỗ buôn bán của bà để dễ... trông coi.
Bà Bê đang sống cùng khu nhà với hai con gái Quảng Thị Kim Hoa và Quảng Thị Kim Liễu ở hẻm số 1, đường Võ Thị Sáu.
(Theo Người Lao Động)