LaRhonda Marie McCall bị bắt hôm 26/9, một ngày sau khi cậu con trai của cô ta được tìm thấy. Ảnh: AP. |
Cảnh sát Mỹ cho biết, McCall nhốt con trai 14 tuổi cả ngày trong chiếc tủ đặt ở phòng ngủ. Tuần trước, chú bé đã trốn thoát. Cảnh sát bang Oklahoma nói rằng, từ đầu đến chân cậu bé có nhiều vết xây xước, bầm tím. Thành viên của một tổ chức bảo vệ quốc gia đã tìm ra cậu bé trần truồng hôm 25/9. Giới chức thành phố cho hay: "Cậu bé rất đói và trông bẩn thỉu. Trên cơ thể có rất nhiều vết trầy xước. Trông chú bé rất buồn".
Cậu bé cho cảnh sát biết mình bị nhốt trong tủ kể từ khi mẹ chuyển nhà từ bang New Jersey tới bang Oklahoma cách đây gần 5 năm. Chú bé tiết lộ, phần lớn thời gian cậu phải ở trong tủ. Cửa tủ bị mẹ chặn bằng một chiếc thang hoặc một vài đồ vật nào đó để đề phòng cậu cố gắng thoát ra ngoài. Ngoài ra, nạn nhân trên còn bị trói chặt và đánh bằng những sợi dây dài.
Theo News, LaRhonda Marie McCall bị bắt hôm 26/9 vì cáo buộc lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Một người bạn của McCall, Steve Vern Hamilton, 37 tuổi, cũng bị bắt giam vì những cáo buộc tương tự. Cả hai đều bị tống giam và nộp phạt 400.000 USD.
Bình Minh