![]() |
Nếu bị kết án, Shannon Johnson có thể phải đối mặt với mức tù 48 năm. Ảnh: Westword. |
Hãng ABC 7 News đưa tin, Shannon Johnson thừa nhận đã quá mải mê chơi trò Cafe World trên facebook, gửi tin nhắn và chia sẻ video với bạn bè khi cậu con đang ở trong chậu nước tắm. Cô kể đã để con trai tự chơi trong chậu 10 phút và thỉnh thoảng có kiểm tra. Tuy nhiên ba phút sau khi không nghe thấy tiếng con nghịch, Johnson quay lại thì thấy con nằm úp mặt xuống nước. Người mẹ này đã gọi cấp cứu đưa con vào viện nhưng sau đó các bác sĩ kết luận cậu bé đã chết. Lúc cảnh sát tới nhà Johnson ở Fort Lupton, bang Colorado, họ tìm thấy một máy tính xách tay đang mở sẵn facebook.
Bà mẹ mải chơi trên khai với cảnh sát rằng thường xuyên để mặc con chơi trong chậu nước bởi thằng bé thích ở một mình và có tính "độc lập". Nếu bị kết án, Johnson có thể phải đối mặt với 48 năm tù. Trường hợp mẹ mải chơi bỏ quên con chết như trên không phải hiếm. Một cặp vợ chồng ở Hàn Quốc vừa bị buộc tội để con chết đói vì mải đánh điện tử.
Cẩm Vân