![]() |
Thấy con chồng ăn chân gà mà không xin, Zhu nổi điên đánh đập. Ảnh minh họa |
Kẻ sát nhân Zhu Hongling, 26 tuổi, kể với cảnh sát rằng hôm 12/7, khi thấy cậu con trai 8 tuổi của chồng đang ăn một cái chân gà mà không xin phép mình, cô ta đã rất tức giận và đánh cậu bé.
Sau đó, Zhu đưa nạn nhân lên trên mái nhà, dọa sẽ đẩy cậu bé xuống. Khi thấy cậu bé khóc lớn, Zhu tìm cách bịt miệng rồi dùng một chiếc rìu đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho tới khi cậu bé tắt thở, trang tin tức China.com.cn đưa tin.
Cảnh sát cho biết ban đầu Zhu định giấu cái xác vào máy giặt nhưng nhận thấy nó quá nhỏ, vì thế cô ta bèn chặt thi thể ra làm nhiều phần rồi giấu vào nhiều vị trí khác nhau trong phòng ngủ. Sau đó người mẹ kế độc ác này ném chân nạn nhân vào túi, cho lên xe máy và vứt xuống bãi cỏ dại ở bãi đất hoang cách nhà 2 km.
Hai ngày sau, bà của nạn nhân tìm thấy phần thi thể còn thiếu tay và chân của cháu nội trên nóc nhà. Mùi hôi thối và ruồi nhặng cũng bốc ra từ phòng ngủ của Zhu. Cảnh sát cho biết các phần thi thể khác và hung khí giết người cũng được tìm thấy trong đó.
Zhu cho biết chồng cũ của cô ta là một tên nghiện rượu và đánh bạc, thường xuyên đánh đập và bạo hành cô. Vì thế cô ta quyết định ly dị và cưới một người khác. Tuy nhiên sau đó Zhu lại trở nên bạo lực và cư xử tệ bạc với con chồng và những người lớn trong nhà.
Hướng Dương