Ngày 25/5, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Thị Chinh (43 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên) về hành vi giết người. Người đàn bà này được xác định là chủ mưu thuê người hại chết anh Nguyễn Văn Nhường (34 tuổi, quê ở Thái Nguyên), nhân viên pháp chế của một ngân hàng lớn tại Hà Nội.
Ngay từ sáng, phiên tòa thu hút nhiều người quan tâm tới dự. Người vợ đã ly hôn của anh Nhường, đại diện cho bị cũng tới tham dự từ sớm. Chị này mặc bộ đồ đen, đến tòa để HĐXX xem xét giải quyết về bồi thường tổn thất, tiền nuôi hai con nhỏ của anh Nhường.
Chinh bị dẫn giải vào phòng xử với gương mặt thất thần. Chị ta sụt sịt khi đứng trước vành móng ngựa. Trong suốt thời gian chờ khai mạc phiên tòa, bị cáo cúi gằm mặt, đứng bên cạnh các bị cáo khác. Mái tóc dài hơn so với trước lúc bị bắt, người đàn bà này nhìn trẻ, nước da cũng trắng hơn. Chinh vẫn còn nét mặn mà, từng làm một số đàn ông phải siêu lòng.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Chinh trước vành móng ngựa. |
Truy tố của Viện kiểm sát cho thấy, năm 1989, Nguyễn Thị Chinh kết hôn với ông Nguyễn Văn Nhuận, một người góa vợ. Một năm sau, chị ta sinh cho ông Nhuận cô con gái. Dù có chồng nhưng Chinh vụng trộm với “phi công” kém mình 2 tuổi là Dương Quang Thái. Sau hai năm cặp kè với Thái, năm 2005, Chinh chấm dứt mối quan hệ bất chính này.
Chinh tiếp tục cặp bồ với người đàn ông khác và có con. Năm 2007, ông Nhuận mất, để lại di chúc với nội dung, toàn bộ tài sản được chia cho các con của người vợ trước. Theo đó, chị ta cùng con gái phải đi ở nơi khác. Hậm hực vì không được thừa kế, dù đã là chủ một nhà nghỉ, Chinh đâm ra thù ghét con riêng của chồng.
Trong số đó, chị ta tức tối nhất với anh Nhường vì cho rằng anh là người khiến Chinh trắng tay. Mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh từ đó. Người đàn bà này tìm cách hại anh Nhường để trả thù. Nhớ đến người tình cũ Dương Quang Thái, Chinh nhờ tìm người ra tay.
Chinh và Thái tìm đến Nguyễn Sĩ Bắc (40 tuổi, ở Vĩnh Phúc) để nhờ bắt anh Nhường. Chinh hứa trả 150 triệu đồng tiền công cho Bắc. Hai bên thỏa thuận, sau khi bắt được người, Bắc phải giao nạn nhân cho Chinh và Thái ở trạm thu phí Sóc Sơn, Hà Nội. Trước khi thực hiện hành vi bắt người, Chinh đưa ảnh, đằng sau có tên, số điện thoại của anh Nhường cùng 50 triệu đồng đặt cọc trước.
Bắc điện cho Nguyễn Trọng Minh (26 tuổi, ở Quảng Ninh) nhờ tìm người thực hiện. Minh đồng ý và điện cho Nguyễn Duy Niêm (31 tuổi, ở Hải Phòng). Niên đòi 100 triệu tiền công và rủ thêm đồng bọn là Lê Nguyên Trưởng (31 tuổi, ở Bắc Ninh), Đặng Anh Cương (26 tuổi) và Bùi Văn Ninh (54 tuổi), Trần Quốc Việt (23 tuổi) cùng ở Hải Phòng, tham gia lên kế hoạch bắt cóc anh Nhường.
Tối ngày 21/8/2010, Chinh điện cho Thái biết, hôm sau anh Nhường sẽ về quê để họp gia đình phân chia tài sản. Chinh đưa cho Thái lọ thủy tinh chứa chất xyanua, đôi gang tay cao su và 110 triệu đồng. Chinh biết đó là thuốc bả chó nhưng chị ta nói với Thái đó là thuốc ngủ. Chinh dặn Thái: “Trước khi giao Nhường, phải bắt anh ta uống thuốc”.
![]() |
Các bị cáo đồng phạm trong vụ sát hại chuyên viên pháp chế Nguyễn Văn Nhường. |
Thái đưa cho Bắc tiền và đồ với lời dặn, khi anh Nhường uống lọ thuốc trên, cứ để nạn nhân bên vệ đường, sẽ có người đến nhận. Bắc điện thoại cho Niêm rồi hẹn buổi sáng gặp nhau ở ngã Kim Anh, huyện Sóc Sơn để nhận mặt, bắt giữ anh Nhường.
Niêm cùng đồng bọn thấy anh Nhường bắt xe khách từ Thái Nguyên về Hà Nội. Một tên trong nhóm đi cùng xe và biết nơi ở của anh này. Sáng 23/8, cả bọn ép anh Nhường lên taxi. Khi xe qua trạm thu phí cầu Thăng Long, cả bọn ép anh Nhường uống chai thuốc. 30 giây sau đó, nạn nhân đã bất động, mép chảy dịch. Cả bọn vứt nạn nhân xuống vệ đường. Vụ việc xong xuôi, Bắc nhận 100 triệu đồng, rồi giao cho Niêm 60 triệu. Hai ngày sau, xác người xấu số được phát hiện ở dốc Dây Diều, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn. Hành vi của Chinh và đồng bọn bị phát hiện.
Ngoài Chinh, Thái, Bắc, Niêm, Trưởng, Cương, Ninh, Việt bị đưa ra xét xử về hành vi giết người, Minh về hành vi không tố giác tội phạm. Đứng trước vành móng ngựa, Chinh sụt sịt trình bày, từ lúc lấy ông Nhuận, chị ta vất vả đủ bề chăm chồng và các con riêng, để rồi bị đối xử tệ bạc. Chinh cho rằng bị oan, bị ép cung nên buộc phải nhận tội. Trước những câu hỏi của HĐXX về hành vi phạm tội, Chinh chối không biết không biết thuốc đó là bả chó. Tuy nhiên chị ta thừa nhận có liên hệ với Thái, đưa tiền để nhờ người bắt cóc anh Nhường.
Trong phiên xử ngày thứ hai, 26/5, bị cáo Chinh tiếp tục không thừa nhận việc thuê sát thủ hại chết anh Nhường. “Bị cáo chỉ nghĩ rằng bắt Nhường để dọa. Bị cáo cũng không biết là có nhiều người tham gia như vậy. Ai cũng biết bị cáo không phải là người độc ác”, người đàn bà này mếu máo khai trước HĐXX. Tuy nhiên, diễn tiến của vụ án cho thấy, khi nhóm sát thủ vứt xác nạn nhân xuống vệ đường, Chinh và người tình không tới đưa người đi.
Phần tranh luận giữa luật sư bào chữa cho bị cáo, bị hại và đại diện Viện kiểm sát diễn ra sôi nổi. Luật sư Nguyễn Đình Khỏe, bào chữa cho Nguyễn Thị Chinh tại phiên tòa trình bày, bị cáo chỉ muốn bắt cóc chứ không có ý định giết người. "Nhưng theo tâm lý, chị ta không thể dừng lại sự việc bởi tiền và ảnh đã được đưa cho kẻ gây án, nên bị cáo phải bỏ mặc...", ông Khỏe nói.
Luật sư Hà Đăng, bảo vệ quyền lợi phía bị hại cho rằng, động cơ đê hèn của người mẹ kế này là rõ ràng, chỉ vì tranh giành chia tài sản đã lên kế hoạch để đồng bọn ra tay sát hại anh Nhường. "Đây là vụ án có tổ chức chặt chẽ và chuyên nghiệp ở từng giai đoạn khác nhau", ông Hà Đăng nói. Phía Viện kiểm sát vẫn giữ quan điểm truy tố Chinh và đồng bọn về hành vi giết người. Cơ quan công tố đề nghị 3 án chung thân, trong đó có bị cáo Chinh. Những người còn lại, Viện kiểm sát đề nghị án từ 30 tháng tù treo đến 30 năm.
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Chinh nức nở trình bày: "Hơn hai tháng nay, bị cáo sống cũng như chết. Bị cáo mong quý tòa xử tử hình". Tuy nhiên, trong phần tranh luận trước đó, phía luật sư bị hại cũng đề cập đến việc Chinh đang nuôi con nhỏ nên sẽ không bị tuyên án tử hình. Các bị cáo Niêm, người trực tiếp ép anh Nhường uống thuốc độc, và những kẻ tham gia bắt cóc nạn nhân, trong lời nói sau cùng đều gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại.
Sáng nay, 27/5, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt chung thân đối với ba bị cáo Chinh, Niêm, Cương. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù đến 18 năm 6 tháng. Nghe xong mức án, người mẹ kế nức nở và bị dẫn giải ra xe chở phạm.
Việt Dũng