Bố mẹ chồng sắp cưới của tôi đã ly dị từ lâu và bố anh ấy cũng lấy vợ mới được 15 năm rồi. Trong khi tôi có mối quan hệ tốt với mẹ đẻ và cả hai người bố của anh (bố đẻ, dượng) thì mẹ kế anh lại coi tôi như "cái gai trong mắt". Tôi cũng chẳng biết vì lý do gì nhưng hết lần này đến lần khác, bà ta nói xấu tôi, bảo tôi không hợp với anh, rồi cái dáng tôi khó đẻ... để anh không muốn lấy tôi nữa.
Hôm vừa rồi, tôi còn thấy bà ta nhắn tin cho chồng sắp cưới của tôi với nội dung: "Cưng khỏe không?". Tôi lấy làm lạ vì dù sao thì bà ta cũng chẳng phải là mẹ đẻ của anh và cũng chỉ hơn anh vài tuổi nên cách xưng hô như thế là không bình thường. Liệu bà ta có ý gì đó với chồng sắp cưới của tôi không?
Bây giờ, chúng tôi đang lên danh sách cho đám cưới tổ chức vào tháng 9 tới đây và tôi không muốn mời bà ta đến dự. Tôi rất sợ bà ta sẽ gây ra chuyện gì đó làm hỏng đám cưới của tôi. Nhưng nếu không cho bà ta đến đám cưới thì tôi rất áy náy với bố chồng vì ông luôn đối xử tốt với tôi. Thật sự tôi khó nghĩ quá.
Chupi
* Gửi bài viết tâm sự liên quan đến chuyện đám cưới về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ.