
Yêu hoa tươi, đặc biệt là sen, suốt ba năm qua, Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1982, Hải Phòng) đều dành thời gian cắm hoa, biến không gian sống thành một "đầm sen" khổng lồ. Chị nói: "Từ năm đầu tập chơi và cắm sen, mình đã mê hương thơm của hoa, tạo cảm giác rất thư giãn, dễ chịu. Từ đó về sau, mùa sen nào mình cũng mong đợi, ngày nào cũng cắm hoa sen".

Vào mùa hè ở Hải Phòng, giá cả của sen rất phải chăng, lại có nhiều đầm trồng hoa tươi, đẹp, tiện lợi cho người chơi hoa. Từ đầu tháng 5 tới nay, chị mua hàng nghìn bông sen thuộc 20 loại về cắm gần như mỗi ngày để tạo nên khung cảnh rực rỡ cho bốn tầng nhà, nơi trưng bày nhiều bình gốm độc đáo. Thích ngôi nhà đượm hương sen thơm, mỗi lần cắm hoa thành đầm, chị đều cần từ 150-400 bông.
Trong ảnh là sen đơn hồng Hải Phòng gồm 130 bông. "Mình yêu sen, say đắm hương sen đến cuồng dại. Mình thích cái khoảnh khắc đêm về đứng giữa sân, ngắm những nụ sen chúm chím đung đưa trong gió. Rồi sáng sớm, vừa mở cửa, một góc sân vườn bừng sáng với sen nở rộ, ong bướm vờn quanh, và hương sen ngào ngạt lan tỏa khắp không gian", Huệ nói.

Chị Huệ chủ yếu cắm hoa sen Hải Phòng, sen đơn trắng môi hồng, sen đơn hồng, sen bỉ ngạn, sen bách diệp, sen bạch liên, sen nghi lương...

Chị thường chọn cắm hoa ở góc hành lang tầng hai hoặc sân vườn tầng một, nơi rộng thoáng, dễ bưng bình, lấy nước, có thêm cây cối làm nền. Để cắm sen thành đầm trong nhà, mẹ 8X cũng cần bưng bê khoảng 40-60 chiếc bình mới đủ cắm.

Nhà có góc cầu thang tầng 4, giáp tầng thượng, kín và nóng, ít người qua lại, không ảnh hưởng sinh hoạt nên mẹ đảm thường tận dụng để cắm một suối hoa sen, hợp nhu cầu của hoa là ưa nóng, sẽ nở căng cánh. "Nơi này đặc biệt thích hợp với hoa sen đơn hay nở về sáng", chị nói.

Nhìn ảnh các đầm sen khổng lồ của mẹ 8X, phần lớn bạn bè, người thân của chị đều "choáng". "Mọi người thường nói không hiểu mình lấy năng lượng ở đâu sức khỏe ở đâu để có thể ngày nào cũng quần quật cắm sen bưng bê bình cắm đầm sen", chị mô tả.

Tất cả khâu dưỡng hoa, cắm và dọn dẹp đều do một mình chị thực hiện, làm vì đam mê. "Đó là một thú vui, góc riêng để mình trải nghiệm, khám phá hoa. Do đó mình thực sự không thấy mệt, chỉ thấy mê và luôn muốn tự mình làm mọi thứ", mẹ 8X tiếp tục.

Tuy nhiên, dù sen đẹp và thơm đến mấy, vòng đời của chúng lại khá ngắn ngủi. Có những bông chỉ nở rộ một ngày đã tàn, vài loại khác trụ được hai ngày rồi rụng cánh. Việc bày biện, cắm cả "đầm sen" cũng rất vất vả, thường mất từ 4 đến 6 tiếng đồng hồ của mẹ 8X. Thế nhưng, đổi lại chị và mọi người trong nhà được tận hưởng vẻ đẹp và hương thơm quyến rũ của sen.

Bên cạnh các đầm, mẹ Hải Phòng còn cắm các bình hoa lớn. Chị cảm nhận hoa sen thực sự có khả năng xoa dịu, làm mát lành cả tâm hồn.

"Mỗi mùa sen về, mình lại muốn chìm đắm trong hương thơm ấy. Dù thưởng thức mùi hương, vẻ đẹp của sen chỉ trong khoảnh khắc, mình cũng thấy thật mê đắm và an yên. Và rồi khi mùa sen qua đi, mình lại cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhung khôn nguôi", chị bày tỏ.

Mẹ 8X còn đầu tư bộ sưu tập búp bê sứ sinh động để phối cùng bình sen.

Chị mua sen tiên nữ ánh hồng mất 6-7 tiếng vận chuyển từ Thanh Hóa về Hải Phòng. Dù hoa được vận chuyển xa vẫn có sức sống mãnh liệt khi bông nở xòe to hơn cả mặt người, bằng một găng tay xòe rộng. Trong bình cắm khoảng 120 bông, với đóa cao nhất là 1,8 m, cành nhỡ khoảng 1,2 m. "Mình vừa vác cành vừa kiễng chân mới cắm nổi. Cắm sen này khó nhưng nó lại mang đến cảm giác vô cùng thú vị", chị cho hay.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC