![]() |
Lianne Smith tại phiên tòa xét xử ở Girona, Tây Ban Nha. Ảnh: PA |
Lianne Smith, 45 tuổi, đã trùm túi nilon vào đầu hai con là Rebecca, 5 tuổi và Daniel, 11 tuổi, khiến hai đứa trẻ bị chết ngạt tại phòng khách sạn Miramar ở Costa Brava, Tây Ban Nha, hồi tháng 5/2010.
Phiên tòa xét xử Lianne vừa diễn ra ngày hôm qua ở Girona. Nếu bị kết tội, bà mẹ nhẫn tâm này có thể sẽ phải đối mặt với 38 năm tù.
Tại phiên tòa, Lianne biện hộ rằng lúc giết con, tâm trí cô đang bị hoảng loạn. Vụ sát hại diễn ra không lâu sau khi chồng thứ hai của Lianne là Martin Smith bị bắt ở Barcelona.
Nhà Smith chuyển đến sống ở Tây Ban Nha vào năm 2007 sau khi rời khỏi nước Anh. Năm đó, đứa con gái lớn của Lianne với người chồng đầu tiên đã buộc tội Martin tấn công tình dục. Sau khi Martin bị trục xuất về Anh, Lianne luôn bị ám ảnh rằng những nhân viên phục lợi xã hội Anh sẽ đến Tây Ban Nha để mang các con của cô đi.
Trong đoạn video mà cảnh sát ghi lại, Lianne nói: "Tôi đã cho các con đi nghỉ dưỡng 3 ngày, đó là một kỳ nghỉ tuyệt vời, chúng tôi đã rất hạnh phúc. Mẹ con tôi đến đây chẳng mang theo gì cả. Đây chính là phần cuối của con đường rồi, tôi biết thể nào các con tôi cũng sẽ bị đưa về Anh. Con gái tôi không muốn như thế, con bé không muốn phải rời xa tôi".
Guardian đưa tin sau khi giết hai con, Lianne cũng cố gắng tự sát nhưng không thành. Trả lời những câu hỏi của luật sư, bà mẹ này cho hay mẹ con cô đã phải đến Lloret để sống sau khi nhìn thấy hai người lạ mặt đứng bên ngoài nhà cô vào một buổi sáng. "Tôi biết và tôi có thể cảm thấy rằng họ là người bên phúc lợi xã hội và họ đến để đưa các con tôi đi", Lianne giải thích.
Bà mẹ 45 tuổi kể với cảnh sát rằng cô ta ra tay sát hại các con khi chúng đang ngủ. Xong việc, cô để 4 mẩu giấy nhắn và một cái phong bì có tiền bên trong lại cho khách sạn. Một mẩu nhắn được viết cho hai con Rebecca và Daniel có nội dung: "Mẹ yêu các con rất nhiều. Mẹ đã không thể mang đến cho các con một cuộc sống tuyệt vời hơn cùng nhau. Mẹ xin lỗi".
Phiên tòa xét xử Lianne Smith hiện vẫn tiếp diễn.
Hướng Dương