![]() |
Nguyễn Thị Hiền, nghi phạm giết chồng. Ảnh: Phương Việt. |
Đến bây giờ đã gần một tuần trôi qua, nhưng bà Ngô Thị Hoa vẫn còn đau đớn về cái chết của con trai là anh Ngô Kim Hùng (31 tuổi, ở thôn Đồng Xung, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Hiền, vợ nạn nhân. Anh Hùng đã được hỏa táng.
Căn nhà cao tầng khang trang của vợ chồng anh Hùng nằm ngay ngã ba đường lớn mấy ngày nay bà con đến thăm hỏi, động viên. Bà Hoa mệt mỏi, nằm trong phòng, giọng khản đặc, khóc không còn ra tiếng.
Bà Hoa sống trong làng, cách nhà vợ chồng con trai khoảng 100 m nên ngày nào đi tập thể dục, bà cũng ngó qua. Sáng sớm 9/5, bà nhận được điện thoại thông báo, anh Hùng bị chết tại nhà. Người mẹ già vội vàng chạy về.
"Con tôi nằm đó, tay chân giang ra, trên người mặc độc chiếc quần lót. Ngực của nó có vết thương lớn, máu chảy xối xả", bà Hoa xót xa. Bà sụp xuống ôm chân con, gọi lớn "Hùng ơi" nhưng mọi người sợ bà ngất nên dìu ra ngoài. Sau đó, bà không biết gì nữa.
Anh Hùng là con trai lớn, lấy Hiền từ gần 10 năm nay. Vợ chồng anh có hai đứa con, một trai, một gái. Kinh tế khá giả nên hàng xóm đều ngưỡng mộ. Căn nhà khang trang anh Hùng xây trên mảnh đất của bố mẹ cho. Hàng ngày, anh Hùng đi làm tự do, còn vợ mở tiệm cắt tóc, gội đầu tại nhà.
Một ngày trước khi bị giết, Hùng điện thoại nhờ bà ra xem cháu trai bị ngã. Chiều tối, anh về mang theo con gà và hộp kem để cả nhà ăn, vợ chồng vẫn vui vẻ. Anh Hùng vốn thương con nhưng lại sợ vợ.
Giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ thỉnh thoảng hai bên cãi vã. Tuy nhiên, "trước hôm Hùng mất vài ngày có nói với tôi chắc không sống được với Hiền", bà Hoa tâm sự. Biết con trai và vợ thỉnh thoảng có cãi vã nên bà Hoa mắng con, bảo "không dạy vợ từ ngày mới lấy nhau". Có người còn nói rằng cả hai đã làm đơn ly hôn.
Sau khi dùng dao chọc tiết lợn đâm chồng, Hiền đi xe máy lên thẳng trụ sở công an huyện và vứt hung khí bên đường. Người đàn bà này khai, nguyên do vì nghi chồng có tình nhân, lại hay chơi cờ bạc. Tuy nhiên theo người thân của nạn nhân, Hùng đánh bạc, chơi tổ tôm trong các đám cưới, đám hỏi, chuyện vui ở làng nhưng chỉ là đánh vui, không ăn thua. Anh này vẫn kiếm tiền chăm lo cho cả gia đình.
Nguyên nhân Hiền giết chồng vẫn đang được làm rõ. Khi bố chết, hai con anh vẫn ngủ ngon ở phòng riêng trên gác. Bé gái lớn 8 tuổi trầm lặng như người lớn khi cùng gia đình đưa tro cốt của bố về. Cậu con trai 4 tuổi còn nhỏ, ngác ngơ trước di ảnh của bố.
Phương Việt