
Juliana Yong (thứ hai từ phải sang) thường xuyên trượt ván và tập võ thuật Brazil, cùng nhiều môn thể thao khác, với ba người con trai (từ trái sang phải), Cillian, Conor và Cionnaith. Ảnh: Juliana Yong
Ở tuổi 47, thay vì chọn những thú vui tĩnh lặng, Juliana Yong, một bà mẹ đơn thân của ba cậu con trai tại Singapore khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống năng động đầy bất ngờ. Cô trượt ván, luyện tập võ thuật Brazil Jiu-Jitsu (BJJ) và tham gia vô số hoạt động thể thao cùng các con trai. Với Juliana, thể thao không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là cầu nối vững chắc, giúp cô gắn kết sâu sắc và trở thành một người mẹ tốt hơn.
Khi thể thao là sợi dây gắn kết
Vào một ngày Chủ Nhật bình thường, Juliana Yong cùng các con trai tuổi teen thức dậy từ 7 giờ sáng. Sau khi đi lễ nhà thờ, cả gia đình có một lịch trình hoạt động dày đặc, từ trượt ván đến lớp BJJ. Juliana không chỉ đưa các con đi, cô còn tham gia, đấu tập cùng chúng trong giờ học.
Gia đình bốn người này rất gắn bó và Juliana tin rằng mối quan hệ bền chặt ấy được xây dựng từ niềm đam mê thể thao, hoạt động thể chất và đặc biệt là sự sẵn lòng thử những điều mới mẻ của cô. Là một bà mẹ đơn thân đã 8 năm, Juliana vẫn duy trì lịch tập BJJ từ 3 đến 5 buổi mỗi tuần hoặc vài buổi trượt ván.

Yong lướt sóng cùng các con trai vào cuối năm 2020. Ảnh: Juliana Yong
Mỗi kỳ nghỉ, thay vì chọn chuyến nghỉ dưỡng đơn thuần, gia đình Yong lại cùng nhau thực hiện những chuyến đi đầy thử thách như trượt tuyết, lướt sóng hay lướt ván ở Nhật Bản, Malaysia hoặc Indonesia.
Bùng nổ cùng các con để vượt qua nỗi sợ hãi
Juliana Yong từng tràn ngập lo lắng trong đầu. Khi mang thai con trai đầu lòng, Cillian (hiện 18 tuổi), ở Ireland, mọi việc từ lái xe đến những công việc bình thường cũng khiến cô bất an. "Ngay cả những điều nhỏ nhặt như lái xe cũng khiến tôi lo lắng, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương đứa con trong bụng," cô nói.
Khi mang thai con trai thứ hai, Conor, gia đình trở về Singapore. Cậu con út, Cionnaith, chào đời hai năm sau đó. Nỗi lo lắng vẫn đeo bám Juliana, một bà nội trợ kiêm chủ doanh nghiệp tinh dầu, khiến cô né tránh nhiều hoạt động vì sợ gây hại đến các con hoặc chính mình.
"Vì lý do nào đó, có lẽ là do những điều tôi nghe được từ gia đình khi lớn lên, tôi cực kỳ bảo thủ khi chúng còn trong bụng. Vì vậy, khi các con ra đời và lớn hơn một chút, tôi đã quyết định sẽ thực sự 'bùng nổ' với chúng," Juliana kể.
Sự "bùng nổ" ấy được thể hiện qua việc cô đưa các con tham gia đủ loại thể thao và vui chơi ngoài trời từ khi còn nhỏ. Cillian, Conor và Cionnaith lần lượt được tiếp xúc với bơi lội, trượt ván, quần vợt, lướt sóng, lướt ván và đua xe go-kart từ khi ba, năm và bảy tuổi.
"Tôi lớn lên cùng thể thao. Tôi chơi tennis khá nhiều, vì vậy đó là một trong những điều đầu tiên tôi cho chúng thử. Nhưng hơn hết, tôi thấy chúng vui đến mức nào. Và tôi muốn tiếp tục điều đó," cô chia sẻ. Juliana bật cười khi nhớ lại sự thay đổi của mình: "Thật buồn cười là ngay khi các bé ra đời, tôi không còn lo lắng nữa. Tôi bắt đầu tin tưởng bản thân và các bé."
Học những môn thể thao từng ao ước thời thơ ấu khi làm mẹ

Yong (thứ hai từ phải sang) thường xuyên đi học BJJ với các con trai tuổi teen của mình. Ảnh: Juliana Yong
Khi còn nhỏ, Juliana Yong từng mơ ước được chơi các môn thể thao như trượt ván và lướt sóng nhưng không bao giờ có cơ hội. "Vì vậy, theo một cách nào đó, tôi đã sống với giấc mơ thời nhỏ thông qua chúng, và tôi rất vui khi thấy chúng tận hưởng niềm vui của mình."
Trong những năm đầu nuôi con, cô chủ yếu ở bên lề các hoạt động vì không có thời gian và năng lượng cho bản thân. "Khi các con tôi còn nhỏ, tôi cảm thấy mình không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân, chứ đừng nói đến việc học một môn thể thao hoàn toàn mới; tôi phải xoay xở rất nhiều việc," cô nói. "Một lúc tôi đang thay tã cho đứa con út, ngay sau đó đứa con thứ hai kéo tôi lại để được chú ý, rồi đứa con lớn nhất đói và tôi phải cố gắng cho tất cả chúng ăn - thậm chí còn không có thời gian để thở."
Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn các con trượt ván vào năm 2014, cô vừa tràn ngập niềm vui, vừa có chút ghen tị. Đó cũng là năm cả ba cậu bé bắt đầu đi học, Yong cuối cùng cũng có vài giờ riêng tư.
"Đó là một cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi có không gian và thời gian thực sự cho bản thân mình. Và tôi nghĩ, tại sao tôi lại ngồi đây và cảm thấy ghen tị khi xem các con chơi? Tôi cũng có thể học trượt ván.", cô nói.
Với tinh thần liều lĩnh và không sợ hãi khi bị ngã, Juliana đã bắt đầu học trượt ván ở độ tuổi cuối 30. "Học cách trượt ván ở độ tuổi cuối 30 không phải là điều đáng sợ mà là điều thú vị. Cuối cùng tôi đã học được môn thể thao mà tôi luôn mơ ước".

Bất cứ khi nào gia đình đi nghỉ, Yong đều đưa các hoạt động thể thao vào lịch trình. Ảnh: Juliana Yong
Hơn thế nữa, cô mong muốn đuổi kịp các con trai năng động của mình. "Thành thật mà nói, tôi không muốn trở thành bà mẹ ngồi trên băng ghế dự bị hay thở hổn hển phía sau các con trai của mình, tôi muốn ở bên cạnh chúng, trượt băng hoặc chơi đùa cùng chúng".
Juliana đã tự học bằng cách xem video trên YouTube và Instagram, sau đó luyện tập hàng giờ tại các công viên trượt ván. "Tôi sẽ ngã, nhưng tôi sẽ thử lại," cô kể. "Tôi cũng tự nhủ, có lẽ các con trai tôi sẽ coi trọng tôi hơn khi tôi có thể thực hiện được động tác khó." Chỉ trong vòng một năm, trượt ván đã trở thành hoạt động chung của cả gia đình, và Juliana tự tin biểu diễn những pha nhào lộn cùng các con.
Nhờ vận động liên tục, cô không còn thấy mình hụt hơi khi đuổi theo các con. "Tôi tập yoga, chạy, trượt patin. Tôi cảm thấy khỏe hơn ở độ tuổi cuối 30 so với khi tôi ở độ tuổi đôi mươi," cô tự hào. "Và tôi đã có rất nhiều niềm vui".
Võ thuật Brazil: Sân chơi chung của mẹ và con

Yong cho biết thể thao đã đưa cô và các con đến gần nhau hơn. Ảnh: CNA
Hai năm trước, Juliana bắt đầu tập võ thuật Brazil Jiu-Jitsu (BJJ), sau khi từng thử Muay Thái trong một kỳ nghỉ gia đình 8 năm trước. Cô luôn yêu thích những môn thể thao độc đáo và ít phổ biến.
"Tôi luôn thích những môn thể thao thú vị hoặc ít phổ biến", cô nói. "Khi còn trong hôn nhân, tôi đã cưỡi ngựa với chồng cũ của mình. Và bất cứ khi nào chúng tôi đến sân chơi với các con trai, tôi sẽ để chúng chơi trên đường trượt zipline hoặc treo ngược người mà không quá lo lắng, tôi chỉ muốn chúng thử những điều mới lạ".
Juliana và các con trai cùng tham gia lớp học BJJ tại Evolve MMA, một chuỗi phòng tập võ thuật địa phương. Phần cô thích nhất là được đấu tập với các con. "Chúng sẽ không nhượng bộ bà mẹ đã gần 50 tuổi của mình đâu", cô nói.
Cillian, người anh cả, cho biết BJJ là một trong những môn thể thao anh yêu thích nhất trong số tất cả những gì đã thử cùng gia đình, tiếp theo là trượt ván. "Nó giúp tôi có sức khỏe và sức mạnh. Tôi cũng có thể dành thời gian cho mẹ cùng các em của mình," cậu nói. "Và cộng đồng BJJ thực sự rất vui, bạn gặp rất nhiều người có thể học hỏi và được truyền cảm hứng."
Đối với Juliana, việc cả gia đình cùng chơi thể thao đã giúp các con trai cô tiếp xúc với nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội. Việc cùng nhau tham gia các hoạt động này cũng giúp cô hiểu các con hơn, chứng kiến những nét tính cách, những thử thách, chiến thắng, hay tâm trạng riêng của từng đứa. Từ đó, cô điều chỉnh cách nuôi dạy và giao tiếp cho phù hợp với mỗi cá nhân.
"Con trai cả của tôi nói với tôi rằng cháu biết ơn vì được lớn lên cùng thể thao và hoạt động ngoài trời. Chúng tôi xuất thân từ gia đình 'tan vỡ', tôi không còn ở với bố của chúng nữa, nhưng tôi và các con trai vẫn thân thiết như ngày nào", Juliana xúc động nói. "Chúng tôi viết thư cho nhau, bày tỏ cảm xúc của mình và tôi thực sự tham gia vào cuộc sống của các con. Tôi cảm thấy an tâm và biết ơn".
>> Xem thêm 'Ê Phở' - cô bé người Anh gây sốt vì yêu ẩm thực Việt
Hằng Trần (Theo CNA)