Tháng 7, các bác sĩ thông báo cho Jenny Appleford, một bà mẹ có sức ảnh hưởng ở California, rằng cô nhiều khả năng sẽ chỉ sống được từ 6 đến 9 tháng nữa, bởi căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã di căn lên não.
Từ khi nhận tin dữ, bà mẹ hai con đã trải qua các liệu pháp để có thêm thời gian bên những người thân yêu. Tuy nhiên, điều đó đã khiến phần lớn tóc cô bị rụng.
"Sau hơn hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, cuối cùng tôi cũng bị hói", Jenny nói trong một video khi ngồi cạnh chồng cô, Kyle Appleford. Video, được chia sẻ trên YouTube với hơn 112.000 người theo dõi, cho thấy mái tóc của Jenny chỉ còn một nhúm ở phía sau đầu, trong khi những chỗ hầu như hói trắng chỉ còn lơ thơ vài sợi.
Jenny đã nhờ con trai Ellis, 7 tuổi, và con gái Winnie, 3 tuổi, giúp cô trang điểm khuôn mặt và cắt tỉa, cạo hết phần tóc mỏng để "trông giống búp bê Barbie hói hơn". Cô tiết lộ các con ví cô như một "ông cụ" với mái tóc mới. Cô hy vọng quá trình cắt bỏ nốt phần tóc còn lại của mình sẽ mang lại trải nghiệm đáng nhớ cũng như sự chuẩn bị sẵn cho cả gia đình.

Hai con giúp Jenny cạo đầu, khi cô hiện chỉ còn sống được ít tháng. Ảnh: Facebook Jenny Appleford
"Tôi rất lo lắng không biết mọi chuyện với con bé sẽ ra sao", bà mẹ 36 tuổi nói trong video khi cô con gái "rất thông minh" Winnie tham gia một buổi trị liệu qua mạng. "Con bé vật lộn với tin tôi sắp chết và chúng tôi muốn con được giúp đỡ, bởi tôi không dám tưởng tượng đến ngày một đứa trẻ 4 tuổi phải trải qua điều này khó khăn đến thế nào... Con dường như hoàn toàn thấu hiểu".
Jenny nói rằng nghi lễ cạo bỏ phần tóc còn lại của cô chỉ là một nỗ lực nhằm làm giảm bớt nỗi sợ hãi cho những người thân thiết nhất. "Kết quả cuối cùng: Các con và chồng khiến tôi cảm thấy mình thực sự đặc biệt và xinh đẹp", người mẹ dũng cảm nói.
Khoe mái tóc mới cạo của vợ ở cuối video, chồng Kyle nói đây là "thứ tuyệt đẹp nhất mà anh từng thấy".
"Hôm nay tôi không khóc, tôi rất tự hào về bản thân", Jenny nói, nhớ lại việc cô đã liên tục rơi nước mắt với người thân khi chứng kiến mái tóc của mình rụng dần. "Cảm giác nhìn tóc rụng dần thật kỳ lạ", cô nói thêm. "Nó đáng sợ và khiến bạn khó chịu hơn tưởng tượng".
Jenny giải thích dù đã bị rụng tóc sau những lần điều trị trước, cô chưa từng sẵn sàng cho việc bị hói hoàn toàn.
Jenny chiến đấu với ung thư từ năm 2021, khi cô được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến không phải tế bào nhỏ giai đoạn 3 - một loại ung thư phổi - mặc dù chưa bao giờ hút thuốc. Từ đó, cô chia sẻ hành trình chiến đấu với căn bệnh này lên Youtube.

Jenny bên chồng và hai con trước khi bị chẩn đoán ung thư. Ảnh: Facebook Jenny Appleford
Dù đã trải qua hóa trị và xạ trị đồng thời được phẫu thuật, kê thuốc uống, căn bệnh ung thư vẫn di căn đến các hạch bạch huyết và não của cô vào năm ngoái, tiến triển đến giai đoạn 4. Đầu tháng này, Jenny báo tin cho các con rằng cô sắp chết, điều mà Kyle nói đã khiến anh "đau đớn, lo lắng tột cùng".
Gia đình đã quyên được hơn 135.000 USD trên GoFundMe và dùng số tiền này để chi trả các hóa đơn y tế, phương pháp điều trị thay thế, bảo hiểm và việc đi lại để điều trị, cũng như hỗ trợ cho sự ra đi sắp tới của Jenny tốt nhất có thể.
Kyle cho hay dù gia đình chưa "từ bỏ", họ vẫn phải đối mặt với "thực tế", cho biết thêm ung thư phổi là "một căn bệnh ung thư khủng khiếp".
Khi nhận được thông báo đã ở giai đoạn cuối, Jenny dù đau khổ vẫn khẳng định cô chỉ muốn được bao quanh bởi "sự tích cực".
"Jenny từng nói nếu chúng tôi nhận được tin dữ này thì cô ấy có một quy tắc, đó là cô ấy muốn được vây quanh bởi gia đình và sự tích cực", anh Kyle nói.
Hướng Dương (Theo NY Post)