Khi chia sẻ hình ảnh của con trai 5 tháng tuổi lên một trang mạng xã hội, chị Thảo Nguyên (kinh doanh khách sạn mini tại Sài Gòn) không nghĩ rằng cậu bé lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Bên cạnh hàng nghìn lượt "bấm like", "thả tim", mọi người còn đặt cho cậu bé William Khôi Nguyễn biệt danh là Lâm "Tây" phiên bản nhí vì bé có nhiều nét trên khuôn mặt giống với thủ thành của đội tuyển bóng đá Việt Nam - Đặng Văn Lâm.

Bức ảnh chụp góc nghiêng của bé Will và thủ môn Đặng Văn Lâm được lan truyền trên mạng.
Sau cảm xúc bất ngờ, Thảo Nguyên thấy vui và hạnh phúc nhiều hơn. Bởi chị bảo: "Bé đã thiệt thòi vì không có bố rồi nên mọi người dành sự yêu thương cho bé như vậy khiến tôi thấy cuộc sống này còn ý nghĩa". Thảo Nguyên làm mẹ đơn thân ngay từ khi con trai chào đời và bố của bé hiện tại cũng không còn liên lạc với hai mẹ con hay chu cấp kinh tế cho bé.
Nói về cậu con trai mang hai dòng máu Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ của mình, Thảo Nguyên kể rằng bé đã phải "trải qua hai lần sinh tử". Lần thứ nhất là lúc bạn trai bắt cô phải bỏ cái thai đi, dù cô đã mang bầu 4 tháng. Thảo Nguyên quyết định giữ con vì tình yêu cô dành cho bạn trai ngoại quốc quá lớn, phần khác cô cũng hy vọng sẽ níu kéo được anh. Thời gian đó, bố của bé Will nhiều lần yêu cầu Nguyên đi làm xét nghiệm ADN, nhưng ngay cả khi đã có kết quả, anh vẫn chọn không ở bên hai mẹ con.

Thảo Nguyên và 'người đàn ông' khiến cô xem chuyện ngoại hình xấu - đẹp không còn quan trọng, chỉ cần có đủ sữa.
Những ngày mang thai của Thảo Nguyên đi qua cùng với nước mắt, nhưng thử thách theo cô tới tận lúc sinh con. Đó cũng chính là lần thứ hai con trai cô bước qua cửa tử. Thảo Nguyên nhớ như in hôm ấy, ba cô đưa cô đến bệnh viện làm thủ tục xong rồi về. Thảo Nguyên một mình trong viện sinh con. Bé sinh non ở tuần thai 29, cân nặng chỉ 1,3 kg, nhỏ xíu như chai nước. Will cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, phải nằm trong lồng kính. Có những lúc, cậu bé nguy kịch tưởng như không qua được, bà mẹ trẻ đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi, hình ảnh ánh mắt vô tư và miệng cười của con trong giây phút đầu tiên da - tiếp - da với mẹ đã tiếp thêm động lực cho Nguyên.
Hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con đã dần ổn định, Nguyên tìm thấy niềm vui trong công việc kinh doanh và làm mẹ. "Hồi bầu bé tôi khóc quá trời mà giờ 'ảnh' lúc nào cũng cười, trộm vía ít khóc' - đó là điều khiến bà mẹ trẻ ấm lòng và xen lẫn tự hào về "chiến binh tí hon" của mình. Còn khi được hỏi về dự định sau này có cho con trai làm quen với trái bóng tròn không, Thảo Nguyên chỉ cười và bảo hiện tại con mới 5 tháng mà chân lúc nào cũng đạp, nên cô sẽ suy nghĩ về chuyện tương lai. Điều cô cần làm bây giờ là chăm sóc bé thật tốt, đưa bé đi khám sức khỏe định kỳ tại phòng khám dành cho trẻ sinh non.

Cậu bé Will lúc mới sinh và khi 2,5 tháng.