Nhà tôi có 7 người đang sống chung trong một căn nhà cấp bốn đã cũ. Tôi năm nay 43 tuổi, làm công nhân thu gom rác, chồng tôi là xe ôm. Nhà còn có mẹ chồng tôi 70 tuổi, hai đứa con chúng tôi đang học đại học, cô em chồng mới ly dị và đứa con nhỏ của cô ấy.
Hầu như ngày nào tôi cũng phải chịu nghe mẹ chồng, chồng và em chồng sỉ nhục. Nếu có ai đi qua nhà tôi, mẹ chồng cũng giữ lại để kể xấu tôi. Gần đây, tôi quyết định mua xe mới, thay cho chiếc xe cũ cà tàng đã đi được mười mấy năm. Tôi cố gom góp tiền tiết kiệm trong suốt 20 năm làm đủ nghề lao động chân tay để mua được chiếc xe SH.
Tuy nhiên, khi tôi mang xe về, không ai trong nhà chồng tin tưởng tôi mua được xe nhờ tiền lao động chính đáng. "Cô chỉ có làm gái gọi cao cấp mới đủ tiền mua được xe SH. Chứ cái ngữ như cô làm công nhân thu gom rác bẩn thỉu thì cả đời cũng không thể mơ cái xe giá trị như vậy", tiếng bà mẹ chồng rú lên, chua ngoa, gằn hắt vang lên đi kèm hành động nhảy loạn về phía tôi.
Không chỉ vậy, chồng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, nói lời thóa mạ và em chồng cũng vậy. Sau đó, họ không cho phép tôi mang xe về nhà. Bây giờ tôi luôn phải gửi xe ở ngoài. Nhưng vấn đề không phải là tôi mất thêm chi phí gửi xe mà là tôi đau đầu khi phải nghe nhà họ miệt thị tôi mỗi ngày, "bới bèo ra bọ", mắng chửi tôi làm gái gọi. Tôi nên làm gì đây?
Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.