Tôi đã làm dâu được hơn một năm rưỡi. Ban đầu, tôi bị mẹ chồng bắt lỗi đủ kiểu, từ việc xếp dép, rửa chén tới ăn mặc như thế nào... Đến khi tôi có bầu bé trai, bà mới bớt chê trách tôi. Tuy nhiên, khi tôi sinh bé xong, bà lại có cớ để trách cứ tôi. Tôi bị dị ứng không rõ lý do, phải uống thuốc nên mất sữa. Tôi cũng không dám cho con bú tới khi uống hết cữ thuốc. Tuy nhiên, mẹ chồng cứ so sánh tôi với em họ của chồng ở gần đó, nói tôi chỉ ở nhà nuôi con mà không có sữa cho bé bú, không như cô em họ vừa đi làm vừa có dồi dào sữa cho con.
Khi tôi ở nhà chăm con, mẹ tôi cũng thường xuyên tới thăm, giúp tôi chăm cháu. Tuy nhiên, mẹ chồng cứ coi bà là osin để sai vặt, từ việc giặt giũ, lau dọn tới nấu nướng. Tôi cảm thấy rất ức chế và thương mẹ mình. Tôi nên làm như thế nào đây?
Hải Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.