Tôi yêu xa và sau đó về quê chồng lập nghiệp. Trước khi cưới, gia đình tôi hết sức ngăn cấm nhưng tôi không nghe, vẫn tin vào tình yêu và bây giờ tôi rất hối hận. Khi tôi sinh con, mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc, toàn tâm toàn ý ở nhà làm việc nhà. Tôi không chịu vì không muốn dựa dẫm vào chồng.
Vì vậy giữa tôi và mẹ chồng luôn có bầu không khí căng thẳng. Cũng may, chồng luôn ở bên bảo vệ, không ngừng khuyên nhủ mẹ tôi. Sau đó, bà miễn cưỡng thỏa hiệp nhưng yêu cầu tôi phải lo chu đáo việc nhà. Vì vậy, sáng nào tôi cũng phải dậy lúc 5h, tất tả đi chợ, cơm nước để chồng có bữa trưa mang đi làm. Tối tôi luôn về trước 19h để đón con từ một cô trông trẻ gần nhà và làm các việc nhà khác.
Tuy nhiên, con có biểu hiện chậm nói và mẹ hay lôi chuyện này ra để trách móc tôi với hàng xóm. Sau đó, khi chồng đi công tác, mẹ chồng nói lời lẽ khó nghe với tôi nhiều lần, khiến tôi rất áp lực. Vì vậy, đêm tôi ngồi ôm con khóc, sáng phải dậy sớm làm việc nhà. Tôi cảm thấy mình sắp không thể chịu cuộc sống này thêm một phút giây nào nữa. Tôi nên làm gì đây?
Linh Dương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.