Có thể nói tôi và chồng liều mạng kết hôn dù không được sự chúc phúc của hai bên gia đình. Bố mẹ chồng cho rằng tôi không phải "con hiền dâu thảo" vì có hình xăm, biết trang điểm. Bố mẹ ruột phản đối vì nhà chồng không mấy môn đăng hộ đối với nhà tôi về trình độ học vấn. Nhưng sau cưới, chúng tôi vẫn trải qua khoảng nửa năm thuận lợi vì được ở riêng.
Đến khi có bầu, tôi nghén rất nặng, thậm chí phải tạm nghỉ việc. Chồng thuyết phục mẹ lên thành phố chăm tôi. Trong quá trình chung sống, mẹ chồng chẳng mấy khi mua đồ ngon cho tôi ăn, cũng vì hiện tại chỉ có mình chồng tôi kiếm ra tiền. Vì vậy, tuy bầu, tôi chẳng tăng cân mấy. Tới khi bụng bầu ngày một lớn, tôi "bấm bụng" mua một váy bầu mặc thêm. Tuy nhiên, về tới nhà, mẹ chồng mắng nhiếc: "Cô mặc thế để câu dẫn đàn ông đúng không?". Sau đó, tôi không đồng tình, nói lại mẹ thì bà bảo tôi hỗn, đòi bỏ về quê. Khi chồng về, anh cũng rất đau đầu, thuyết phục mẹ ở lại. Hai mẹ con tôi mấy ngày nay không nhìn mặt nhau. Tôi không biết phải sống thế nào với áp lực này?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.