Tôi cảm thấy thật tệ khi phải sống chung với bố mẹ chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Mỗi khi tôi mua sắm đồ mới về nhà, bà đều tự động ra ngó, hỏi han tôi đủ điều, trách tôi không có mắt nhìn quần áo hoặc trách mua sắm phung phí.
Sau đó vài ba hôm, tôi tìm đồ không thấy. Ban đầu, tôi không mấy để ý nhưng một lần, tôi tình cờ thấy mẹ chồng vứt áo của tôi vào thùng rác. Tôi rất hoảng, đối chất với mẹ chồng và bà còn tự cho mình là đúng. Tôi thật sự chịu hết nổi, còn chồng tôi luôn bênh mẹ, bảo mẹ làm vậy để tốt cho tôi và nhất quyết không chịu ra ở riêng. Tôi phải làm gì đây?
Trang
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềbichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.