Huyền Trang
(Bài dự thi "Phút nhìn lại mình")
Phần 1: Tôi
1. Kể tên 5 dự định, mơ ước quan trọng mà bạn đã lên kế hoạch, ấp ủ trong vòng 3-5 năm qua nhưng vẫn chưa thành hiện thực/thực hiện được.
- Giảm cân
- Giúp đỡ được gia đình mình nhiều hơn nữa.
- Kiếm được thật nhiều tiền bằng chính nghề nghiệp của mình và tiết kiệm lại được một chút
- Đi du lịch biển cùng chồng
- Tự mua được chiếc xe máy mà mình thích
2. Kể tên 5 người bạn yêu thương nhất và quan trọng nhất với bạn trong thời điểm hiện tại.
- Giọt máu bé xíu trong bụng mới hình thành chưa được một tháng mang tên bé Pip
- Chồng (biệt danh là 3 Pip - người mình yêu nhất nhưng đôi lúc vẫn làm mình ghét nhất)
- Mẹ (càng lớn càng thương và hiểu mẹ nhiều hơn)
- Mẹ chồng (Đối với mình thì đó thực sự là người mẹ thứ hai, vô cùng tâm lý với mình, thật sự cảm ơn mẹ vì điều đó)
- Hình như cái list kể tên 5 người là quá ít khi mà mình muốn kể đến rất nhiều người mà mình yêu thương nhiều đến mức không thể xếp thứ tự như: Bố, em gái Huyền My, bố chồng, những đứa em dù không là ruột thịt nhưng lại là một phần quan trọng trong cuộc sống xa quê của hai vợ chồng mình hiện tại, những người bạn cùng lớp đại học cũ...
3. Kể tên 5 việc/hành động bạn không thích nhất nhưng vẫn phải làm.
Phương châm sống của mình là "Sống thật với chính mình" vì thế mình sẽ không làm cái gì mà mình không thích. Bởi những việc làm đó sẽ thật vô nghĩa, giả tạo và lãng phí thời gian.
4. Kể tên 5 tính cách bạn thích nhất ở bản thân mình hiện tại (ví dụ: nhẫn nhịn, chăm chỉ, trầm tĩnh...).
- Hiểu rõ những điểm yếu và tính xấu của bản thân
- Luôn quan tâm, chia sẻ và biết cách động viên người thân trong những lúc khó khăn
- Sống không giả tạo, yêu ghét rõ ràng
- Dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác
- Ham học hỏi và tìm hiểu những kinh nghiệm, kiến thức bổ ích để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày
5. Kể tên 5 tính cách bạn chưa ưng lắm ở mình và muốn cải thiện trong tương lai (ví dụ: nóng nảy, lười biếng, ngại thay đổi...).
- Nói rất nhiều về một vấn đề mà mình không hài lòng đến mức khiến 3 Pip phát cáu
- Quá cầu toàn trong mọi việc
- Sống lãng mạn, đôi khi xa rời thực tế
- Chưa học được cách chấp nhận những tính xấu của 3 Pip
- Chưa biết cách chi tiêu tiết kiệm
6. Kể tên 5 điều khiến bạn sợ hãi.
- Nhìn thấy chuột
- Bị người khác hiểu lầm mà lại không thể giải thích
- Một cuộc sống nhàm chán
- Ngủ một mình
- Chiến tranh lạnh với 3 Pip quá ba ngày (Thật may mắn là chuyện này chưa từng xảy ra)
7. Kể tên 5 điều khiến bạn hạnh phúc.
- Cảm nhận về sự phát triển của bé Pip qua từng ngày
- Được 3 Pip hôn nhẹ lên trán mỗi ngày trước khi đi làm
- Mua được cho bố mẹ hoặc em gái một món quà gì đó mỗi lần về thăm nhà
- Mỗi khi nấu một món ăn ngon mà 3 Pip và mọi người đều khen
- Mỗi sáng thức dậy có thể cười thật tươi vì cảm thấy hài lòng với cuộc sống mình đang có và sẽ có trong tương lai
8. Kể tên 5 địa danh trên thế giới bạn muốn đến nhất.
- Hàn Quốc (vì cực kỳ thích nghe nhạc Kpop, hâm mộ ngành công nghiệp giải trí của Hàn Quốc).
- Italy (đi cùng chồng vì 3 Pip cực thích bóng đá Italy)
- Hollywood ( Bất cứ ai làm công việc liên quan đến điện ảnh như mình thì đều mong muốn được đến thăm cái nôi của Điện ảnh thế giới)
- Hà Nội ( nơi mà hàng ngày mình vẫn sống nhưng mình vẫn muốn được trở về mỗi khi phải đi đâu đó xa)
- Quảng Ninh (Nơi cả hai vợ chồng mình đã sinh ra và lớn lên, nơi bố mẹ mình và bố mẹ chồng vẫn đang sinh sống và luôn mong hai vợ chồng có thể về thăm)
9. Kể tên 5 việc bạn muốn làm nhất trong vòng 1 năm tới.
- Chuẩn bị thật tốt cho sự ra đời của bé Pip
- Sẽ sửa chữa được những tính xấu của bản thân.
- Học được cách trở thành một người vợ tuyệt vời trong mắt 3 Pip.
- Có một công việc thu nhập ổn định nhưng vẫn có thể theo đuổi nghề biên kịch hiện tại mà mình yêu thích.
- Sau khi sinh Pip sẽ giảm 10kg so với thời con gái.
10. Kể tên 5 điều mà bạn thấy mình đã/đang lãng phí nhất.
- Tiền
- Thời gian ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà không tập trung cho công việc
- Nước mắt (khóc vì những lý do không đâu)
_ Niềm tin ( cực kỳ dễ tin người vì thế đôi khi dễ bị tổn thương)
- Điện ( bật máy tính suốt ngày vì công việc và sở thích lướt wed, nghe nhạc, shopping online...).
Phần 2: Tôi và mọi người
1. Ai là người quan tâm đến bạn nhất hiện tại?
- Bản thân mình (chỉ có mình mới hiểu và biết được mình đang cần gì nhất và quan tâm theo cách nào thì có thể khiến mình vui nhất).
2. Ai là người luôn bảo vệ bạn dù bạn có sai lầm?
- Mẹ chồng.
3. Ai là người bạn luôn cầu chúc bình yên và khỏe mạnh?
- Bố mẹ hai bên (đặc biệt là hai người mẹ).
4. Ai là người tặng quà bạn nhiều nhất?
- Bản thân mình (Luôn tự thưởng cho mình vì một lý do đặc biệt nào đó mà chỉ có mình mới có thể nghĩ ra).
5. Ai là người khiến bạn có đủ sức mạnh để thay đổi tốt hơn?
- 3 Pip và bé Pip.
6. Ai là người bạn từng to tiếng hoặc nặng lời và bạn rất muốn xin lỗi hoặc rút lại lời lẽ của mình?
- 3 Pip.
7. Ai là người bạn muốn nghe lời động viên từ họ nhất?
- 3 Pip.
8. Ai là người bạn tin tưởng nhất để có thể khóc trước họ hoặc kể những chuyện thầm kín, đau buồn?
- 3 Pip.
9. Bao lâu rồi bạn chưa nói với ai đó xung quanh mình (gia đình, bạn bè...) rằng bạn nhớ, yêu hay tự hào về họ?
_ Hầu như mỗi ngày mình đều có một người nào đó khiến mình thốt lên câu nói này một cách thật lòng nhất, đặc biệt là với 3 Pip.
10. Bao lâu rồi bạn chưa tập thể dục (bất cứ hình thức vận động nào: đi bộ, đạp xe, tập yoga, chạy, nhảy...)?
- Hơn một tháng (vì bao nhiêu thời gian đã dành hết vào việc chuẩn bị cho ngày cưới hôm 4/10 vừa qua đến mức quên cả mục tiêu giảm cân).
11. Bao lâu rồi bạn chưa đi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, ngắm cỏ cây và nghe chim hót?
- Đã hơn một năm kể từ sau khi tốt nghiệp đại học, mình không có dịp đi chơi xa, đến những nơi đạt đủ tiêu chuẩn "đi giữa thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, ngắm cỏ cây và nghe chim hót" đúng như câu hỏi. Đối với mình chỉ cần là đi chơi với chồng và bạn bè thì mọi không gian đều trở nên tuyệt vời hết.
12. Bao lâu rồi bạn chưa đọc sách và cuốn sách gần đây nhất bạn đọc tên là?
- Mới đêm qua vừa đọc xong cuốn "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" của tác giả Kỷ Đạt và mình cảm thấy mình thật may mắn.
13. Kế hoạch thư giãn cho cuối tuần này của bạn là gì?
- Đi ăn uống, hát hò cùng chồng và những đứa em yêu quý để chúc mừng sự xuất hiện của bé Pip.
14. Ngày hôm nay bạn đã cười bao nhiêu lần?
- Cười mỗi khi đặt tay lên bụng, cười khi chồng đi làm về đã đi chợ và nấu cơm hộ. Cười khi mỗi lần nhận được tin nhắn chúc mừng của bạn bè qua điện thoại, facebook, blog, yahoo...
15. Bạn có đang cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc?
- Chẳng có gì trong thời điểm hiện tại lại có thể khiến mình thấy không may mắn và không hạnh phúc cả.