Tôi mới kết hôn được 4 tháng nhưng mối quan hệ với mẹ chồng lại không như tôi mong đợi. Mọi chuyện bắt đầu từ hôm ăn hỏi, trong khi cả nhà đang bận rộn với khách mời và chuẩn bị lễ nghi, tôi nhận ra mẹ chồng có vẻ không vui. Bà không nói một lời nào với tôi, dù tôi đã cố gắng tiếp cận và hỏi han bà. Ban đầu, tôi nghĩ có thể do bà mệt mỏi vì chuẩn bị nhiều việc nhưng sau này mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Sau buổi ăn hỏi, tôi mong đợi mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng bà vẫn giữ thái độ im lặng với tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để tìm hiểu nguyên nhân, nhờ chồng tôi hỏi thăm hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ các thành viên khác trong gia đình, nhưng không ai biết chính xác vấn đề nằm ở đâu. Tôi bắt đầu suy nghĩ có thể mình đã vô tình làm điều gì đó khiến bà không hài lòng. Trước đó, mẹ chồng từng nói với tôi rằng bà có cảm giác mất con khi anh kết hôn, tôi không rõ đây có phải nguồn cơn của vấn đề không.
Cuộc sống hàng ngày trở nên căng thẳng khi mẹ chồng và con dâu không thể nói chuyện với nhau. Bữa cơm gia đình, những lần tụ họp, mọi thứ trở nên ngột ngạt khi không khí lạnh lùng bao trùm. Giờ đây, tôi đang cảm thấy rất bế tắc và không biết phải làm sao để cải thiện mối quan hệ này. Mong độc giả tư vấn cho tôi.
Thu Hà
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.