Tờ Jisin Nhật Bản hôm 24/12 cho biết bà Kayo xuất hiện trước cổng chung cư nhà tại Yokohama lúc 5h sáng. Bà mặc chiếc áo khoác lông, chân đi ủng da, tay đeo túi xách sáng màu trong tiết trời 10 độ C. Sau khi bước ra khỏi cổng khu chung cư, bà bước lên một chiếc taxi khi bóng tối vẫn còn bao trùm.
Đây là lần đầu tiên bà Kayo được truyền thông bắt gặp sau đám cưới con trai Kei Komuro và cựu Công chúa Mako hôm 26/10. Theo Jisin, chân bà Kayo - người bị tai nạn khoảng nửa năm trước trong khi làm việc tại một tiệm bánh - đã hồi phục vì bà không cần sử dụng nạng khi di chuyển.
"Điều đáng tiếc nhất của Kayo là bà không thể gặp con dâu mình - Mako - sau đám cưới", Jisin dẫn lời một nguồn tin cho biết. Đám cưới Mako và Komuro diễn ra trong bối cảnh một bộ phận công chúng biểu tình phản đối cuộc hôn nhân do bê bối tài chính của bà Kayo - người bị hôn phu cũ tố quỵt khoản nợ 4 triệu yên.
Dù đám cưới bị hoãn bốn năm do bê bối của mẹ chồng, Mako vẫn đứng về phía bà Kayo. Cựu công chúa thậm chí còn đối đầu cha mẹ - Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko - để bảo vệ cuộc hôn nhân và danh tiếng của mẹ chồng. Mako cũng lên tiếng chỉ trích truyền thông đưa thông tin sai lệch nhắm vào gia đình chồng, đồng thời chủ động giúp mẹ chồng giải quyết tranh chấp tài chính.
Trước đó, tờ News Postseven dẫn lời một nguồn tin cho biết bà Kayo từng nói Mako thích gần gũi và chia sẻ với bà hơn với mẹ ruột - Thái tử phi Kiko. Hầu như mỗi tối, cả hai đều dành thời gian trò chuyện qua cuộc gọi video. Mối quan hệ giữa Mako và mẹ chồng trở nên thân thiết khi họ có điểm chung là mắc chứng rối loạn căng thẳng và có thể thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với nhau.
Bà Kayo nghỉ hưu hè này do sự cố với tai nạn lao động tại một cửa hàng bánh ngọt nơi bà đã làm việc trong 15 năm. Tờ Jisin cho rằng sau khi nghỉ việc, vợ chồng con trai sang Mỹ, cuộc sống của bà Kayo tưởng chừng cô đơn nhưng thực tế bắt đầu lấy lại vẻ tươi sáng, khi không còn bị truyền thông bám đuôi như trước và cũng thoát gánh nặng nợ nần khi Komuro trả dứt điểm món nợ cho hôn phu cũ của mẹ hôm 15/11.
Sau đám cưới ba tuần, vợ chồng Mako đến New York bắt đầu cuộc sống mới trong căn hộ thuê ở Manhattan - cách nơi Komuro làm việc khoảng 10 phút đi bộ. Hiện Komuro làm việc trong một công ty luật với vị trí thư ký pháp chế, Mako được cho là đang tìm công việc phù hợp. Cả hai thường được nhìn thấy ra ngoài đi dạo với tâm trạng thoải mái và nụ cười hạnh phúc.
Sơn Nam (Theo Jisin)