*Bài văn của Trung Hiếu |
"Hai ngày nay cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn, người đến hỏi thăm rất nhiều, kể cả trưa và tối. Tôi chỉ sợ nhiều người không hiểu lại tưởng mẹ con tôi cố tình đưa lên mạng", chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ học sinh chuyên Lý viết bài văn lạ cho hay.
Chị tâm sự, Hiếu sống nội tâm, ít tâm sự với gia đình chuyện học hành. Dù làm bài tập ở lớp hay đi thi học sinh giỏi, cậu cũng không hề nói. Các bài văn Hiếu từng làm, chị chỉ được đọc bài tả ông mặt trời, khi cô giáo bắt Hiếu về xin chữ ký mẹ.
Người mẹ phải chạy thận 8 năm của Trung Hiếu. Ảnh: N.K. |
Chị cho biết, thi thoảng Hiếu có nói chuyện với mẹ những lúc rảnh rỗi. Hiếu hỏi mẹ rất nhiều về tiền bạc, về cuộc sống. Không ngờ, những lời mẹ nói lại được cậu ghi nhớ, chắt lọc để đưa vào bài văn.
"Thầy đưa lên mạng không cho Hiếu biết. Khi người ta đến nhà hỏi thăm, mẹ con tôi vẫn không biết nguyên nhân tại sao. Sau đó mới được cô chủ nhiệm báo", chị Hạnh nói.
Do ảnh hưởng của bệnh suy thận mãn tính, người chị Hạnh gầy gò, nước da xanh xao. Bỗng dưng có nhiều người đến thăm chị cũng vui, nhưng lại lo sợ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm sẽ ảnh hưởng đến cái sổ hộ nghèo của gia đình. Cuốn sổ đó "là cứu tinh, là bùa hộ mệnh" của chị.
"Hộ nghèo mới được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nếu không có bảo hiểm, tôi không biết duy trì sự sống như thế nào khi 8 năm trời phải đối mặt với bệnh suy thận mãn tính", chị nói.
10h đêm, ông nội Hiếu 90 tuổi vẫn ngồi ho lụ khụ, bà nội gầy yếu ngồi cạnh để tiện chăm sóc. Chị Hạnh với vết sưng như quả trứng trên tay héo úa vì bệnh tật. Chỉ có Hiếu còn sức trẻ, đầy sức sống trong căn nhà khang trang, nhưng rỗng tuyếch trên phố Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội).
Kiều Trinh