Tôi 21 tuổi, bạn trai 29 tuổi, chúng tôi quen nhau được 7 tháng rồi. Chuyện sẽ không gì to tát nếu như bạn trai không phải là hàng xóm cũ. Khu tôi ở phức tạp, ngày xưa nhà nghèo nên gia đình anh phải ở chung với dòng họ, toàn người hung dữ với hồ đồ. Còn nhà tôi chỉ là dân lao động, cũng có mấy ông anh quậy nhưng sống có trước có sau nên lối xóm nể mặt.
Năm 2010, gia đình anh dọn ra ở riêng, không còn sống chung với dòng họ nữa. Vài tháng sau, dòng họ anh cũng bán nhà đi hết, mỗi người một nơi, không ai ở đó nữa. Riêng anh có chơi với anh họ tôi nên lâu lâu mới vào hẻm chỗ tôi một lần chứ không thường xuyên. Gặp mẹ tôi, anh vẫn chào hỏi bình thường, mẹ cũng hỏi thăm anh vui vẻ, mặc dù dòng họ anh phức tạp nhưng với lối xóm, anh lễ phép, không xích mích với ai.
Chúng tôi tình cờ gặp lại nhau, nói chuyện và yêu luôn. Một hôm, anh trai tôi biết chuyện tình này và mách mẹ tôi. Mẹ ra sức cấm cản, còn nhờ bà ngoại và cậu can thiệp. Mẹ sợ tiếng tăm ngày xưa của dòng họ anh, sợ anh trước cũng ham chơi và đánh nhau, nhỡ giờ lại thế. Anh lại hơn 8 tuổi nên tôi dễ bị lừa gạt. Tôi chia sẻ với anh, anh đã nhắn tin thưa chuyện cùng mẹ tôi nhưng mẹ kiên quyết không chịu. Trong khi đó, dì của tôi bên nước ngoài lại ủng hộ chúng tôi vì dì biết anh từ nhỏ.
Từ ngày xảy ra chuyện, tôi bị cấm không được đi chơi. Tôi và anh chỉ nói chuyện qua mạng và hẹn lén ở hẻm khác rồi anh mang đồ ăn qua cho tôi. Tôi cảm nhận anh rất thương và chăm sóc lo lắng cho tôi từng chút một. Tôi đã ra mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của anh, nhà anh cũng quý tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu