Dawn Cousins, 44 tuổi, sống ở London, tuyên bố những người đàn ông, trong đó có bạn bè của 4 đứa con, thường lập tức bị cô thu hút và nhầm là chị của các con trong lần gặp đầu tiên.
Bà mẹ bốn con khẳng định ngoại hình ưa nhìn khiến cô thường khó tập trung hoàn thành công việc ở chỗ làm, thậm chí không thể tìm được tình yêu ngoài những lời mời gọi, tán tỉnh.
"Vấn đề nằm ở chỗ tôi trông trẻ chỉ bằng nửa tuổi thực và lúc nào những gã đàn ông, tuổi từ 18 đến già nua, đều vây quanh mình. Đôi khi tôi ước sao mình đừng ưa nhìn, bởi nếu thế tôi có thể đã hấp dẫn được người đàn ông mà tôi có thể chung sống đến hết đời. Đàn ông ngoài 40 thì thường béo phì, phụ nữ thì xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nhưng tôi thì không. Tôi phải tìm được cho mình chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời, hoặc ít nhất là người đàn ông với thân hình cân đối khỏe mạnh", The Sun dẫn lời Dawn, hiện làm lễ tân, nói.
Dawn sinh được cặp song sinh 17 tuổi và hai con gái, lần lượt 20 và 22 tuổi, từ những mối quan hệ tình cảm trước đây. Từ sau khi chia tay bạn trai vào năm 2003, cô cũng đã tìm kiếm Mr Right của cuộc đời nhưng vẫn chưa thành công. 14 năm đã trôi qua, hiện cô bắt đầu thấy lo sợ.
Dawn chia sẻ mỗi khi ra ngoài với các con gái, cô thường bị nhầm là chị chúng. "Mấy cô con gái từng bảo tôi không được đi đến câu lạc bộ đêm với chúng", Dawn tiết lộ.
Bà mẹ 4 con thừa nhận cô thường nói với đàn ông mình 25 tuổi để không phải nhận cái nhìn đầy bất ngờ và những câu hỏi của họ khi cô khai tuổi thật. Dawn tiết lộ cô thích những chàng trai trẻ hơn mình nhưng nhận thấy họ vẫn chưa đủ trưởng thành. Cô cũng từng hẹn hò với những người ngoài 40 nhưng thấy họ quá tồi tệ, nhàm chán.
"Tôi không thể hẹn hò với một gã lớn tuổi, béo ú và trông chẳng thu hút gì bởi tôi quá xinh đẹp, trẻ trung", Dawn khẳng định.
Bà mẹ này cũng chia sẻ nhiều phụ nữ thường tỏ ra ác ý, ghen tị với ngoại hình bất chấp tuổi tác của cô. Bà mẹ này còn định tới Mỹ vì cho rằng chỉ có thể tìm được người đàn ông của cuộc đời ở một đất nước khác.
"Tôi thấy ở Anh chẳng có ai hấp dẫn. Tôi muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, nhưng anh ấy phải xứng tầm với tôi, nghĩa là cũng phải trẻ trung và cân đối. Tôi cho rằng nước Mỹ có nhiều đàn ông như thế và tôi sẽ tìm được người trong mộng", Dawn nói.