Người mẹ tên Waraporn, 29 tuổi, sinh con tại nhà ở Samut Prakan, miền trung Thái Lan, hôm 4/6. Hôm sau, cô ta đi xe máy đến thành phố bên cạnh và tìm chỗ vứt con.
Camera an ninh tại khu vực này ghi được cảnh Waraporn vứt một cái túi màu đen gần xe chở rác công nghiệp bên vệ đường. Trước khi phóng đi, cô ta không quên nhìn quanh để chắc chắn không có ai theo dõi mình.
Một người dân địa phương xuất hiện trong video nhưng dường như không nhận ra đứa trẻ sơ sinh. Trong khi đó, Waraporn phóng xe khỏi hiện trường, chở theo đứa con lớn 7 tuổi đang ngồi phía trước.
Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong xe rác suốt 4 tiếng giữa trời nắng nóng trước khi được một người đàn ông thu gom rác phát hiện và báo cảnh sát. Em bé, được quấn trong một chiếc khăn tắm và còn nguyên dây rốn, sau đó được đưa tới bệnh viện Sampran.
Các nhà chức trách tìm thấy Waraporn trong tình trạng sức khỏe yếu sau khi sinh con, với các biểu hiện như đau đớn, chuột rút và chảy máu nhiều. Họ cũng đưa cô ta tới bệnh viện Sampran.
Người mẹ 4 con thừa nhận vứt bỏ đứa bé mới sinh vì không đủ tiền nuôi.
"Chồng tôi đang làm tài xế ở tỉnh khác. Mỗi tháng anh ấy chỉ kiếm được 10.000 baht (320 USD), không đủ nuôi cả gia đình. Tôi sinh thằng bé trong toilet và tự cắt dây rốn cho con rồi vứt bỏ nó ở Sampran. Tôi không có ý giết con mà bỏ lại đó với hy vọng có người tìm thấy sẽ chăm sóc cho nó. Vì sợ bị phát hiện nên tôi đã rời đi rất nhanh. Giờ đây tôi rất hối hận với việc mình làm", Waraporn nói.
Waraporn hiện bị buộc tội bỏ rơi một đứa trẻ dưới 9 tuổi. Các nhân viên hoạt động xã hội chưa rõ liệu người mẹ có được quyền nuôi dưỡng em bé hay không. Hiện tình trạng sức khỏe của hai mẹ con họ đã ổn định.
Hướng Dương (Theo Mirror)