Tôi và bạn trai đã quen nhau lâu nhưng chưa giới thiệu tới cha mẹ. Vào đợt dịch, chúng tôi hay trò chuyện video call và mẹ bạn trai có nhìn thấy mặt tôi, cũng hỏi tôi đôi câu. Sau khi nói chuyện với bác, tôi hỏi bạn trai về nhận xét của bác với mình và thấy rất tủi thân vì bác chê tôi trông giống đàn ông và già hơn anh, còn khuyên bạn trai đừng nên yêu tôi. Đến giờ tôi vẫn thấy buồn bã vì ngoại hình là thứ tôi không thể chọn lựa, nhà tôi vốn có gương mặt to, góc cạnh nên tôi thừa hưởng điều đó và không biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Minh Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.