
Esmeralda Garza sẽ phải ngồi tù 6 năm. Ảnh: Nueces County Jail.
Văn phòng Cảnh sát Texas tìm thấy con trai của Esmeralda Garza tại ngôi nhà ở Corpus Christi trong lúc khám xét một cơ sở tàng trữ ma túy. Một phụ nữ trong nhà này khai đã mua cậu bé 7 tuổi từ Garza với giá 1.900 bảng, tương đương 2.500 USD.
Tại phiên tòa hôm 8/4, Garza thừa nhận ba tội danh, gồm mua bán trẻ em, rửa tiền và âm mưu mua bán trẻ. Garza nói với các nhà điều tra rằng cô ta và bạn trai nợ tiền ma túy của người phụ nữ trên nên quyết định bán con để trả nợ. Người mẹ này cũng đang tìm kiếm khách hàng để bán tiếp hai con gái, lần lượt 2 và 3 tuổi.
Matt Manning, trợ lý công tố viên, khẳng định văn phòng cảnh sát muốn thông qua vụ việc gửi thông điệp mạnh mẽ rằng sẽ không có sự khoan hồng nào đối với những trường hợp bán con.
"Nếu một người làm tổn thương con trẻ và dám mua bán một đứa bé, chúng tôi sẽ làm những gì có thể để khiến người đó phải trả giá và ngồi tù", Manning nói.
Roland Olivarez II, chồng cũ của Garza, không hề biết kế hoạch bán con hay những khoản nợ của cô ta.
"Thằng bé đã đặt tất cả sự tin tưởng ở mẹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ta có thể làm việc đó với con mình. Thằng bé quá tin tưởng mẹ và không nghĩ mẹ đối xử với mình như vậy. Bạn biết đấy, chẳng ai nghĩ một người lại làm điều tồi tệ đến thế với con cái họ", Olivarez nói.
Garza và Olivarez chia tay hơn 7 năm nay, nhưng cả hai vẫn có chung trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng cậu con trai.
Trước đây, Garza từng đưa con đến cho Olivarez chăm sóc nhưng vài tháng sau, cô ta trở lại đón bé và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Olivarez.
Garza sẽ phải ngồi tù 6 năm vì tội bán con trai và có ý định bán hai con gái.
Hướng Dương (The Sun)