Trước khi cha tôi qua đời, mẹ đã hay phụ thuộc vào tôi, luôn hỏi ý kiến tôi về cái này cái kia. Những lúc tôi không chiều mẹ, không đưa mẹ đi chỗ này chỗ kia hoặc không làm gì đó cho mẹ, mẹ sẽ nói: "Mẹ yêu con nhiều đến như vậy mà con nỡ lòng nào đối xử tệ với mẹ".
Bây giờ, khi cha tôi đã qua đời được ba năm, mẹ càng phụ thuộc tôi hơn. Tôi có cảm giác mẹ đang coi tôi là người thay thế cha, nhắn tin cho tôi liên tục khi tôi đi làm. Lúc tôi về nhà, mẹ càng bám dính hơn, tôi đi đâu mẹ cũng đòi đi theo. Tôi dắt người yêu nào về ra mắt, mẹ đều không đồng ý, có thái độ thù ghét người ta. Tôi thực sự không thể chịu nổi sự ngột ngạt này, không biết nên làm gì với mẹ.
Tùng
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.