
Đào Nhật Tân, chuối rừng Tuyên Quang, tuyết mai trắng muốt, rèm cửa chăn con công, bình trà, hộp mứt... mọi ngõ ngách trong căn hộ chung cư của gia đình chị Nhung Ngô (Long Biên, Hà Nội) đều gợi nhắc đến không khí Tết xưa: ấm cúng và an yên. Chia sẻ bức ảnh về thành quả mà cả nhà cùng nhau chuẩn bị cho ngày Tết, chị Nhung tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ hiện đại nhưng luôn hoài niệm quá khứ và đề cao giá trị truyền thống.

Gia đình chị Nhung thường về quê ăn Tết cùng ông bà nội ngoại từ 29 tháng Chạp nên ngay sau ngày 15 âm lịch, chị đã bắt đầu dọn dẹp, bày biện, trang trí nhà cửa. Vì thế, năm nào không khí Tết cũng tràn ngập tổ ấm của chị Nhung Ngô từ rất sớm.

Bà mẹ hai còn dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cả để làm đẹp phòng khách và căn bếp. Chị lý giải rằng phòng khách là nơi cả gia đình ngồi trò chuyện, uống trà sau bữa tối và đón tiếp bạn bè, người thân đến chúc Tết, nên chị chọn tông màu ấm áp, cắm thêm hoa đào, tuyết mai, chuối rừng để tạo cảm giác gần gũi, thân quen.

Không có chuyên môn về thiết kế, chị Nhung chỉ dọn dẹp và trang trí ngôi nhà theo cảm hứng và sở thích cá nhân. Tuy nhiên, với chị, điều quan trọng hơn cả là thông qua công việc này, các thành viên trong gia đình sẽ có một hoạt động chung, tăng kết nối. Hai cô con gái nhỏ của chị, dù mới 5 tuổi và 7 tuổi, cũng rất hào hứng cùng mẹ chuẩn bị cho ngày Tết.

Chị Nhung tiết lộ gia đình chị không mất nhiều thời gian dọn dẹp và trang trí nhà cửa bởi tất cả các thành viên đều có thói quen ngăn nắp, gọn gàng.

Bếp và hầu hết các căn phòng trong ngôi nhà của vợ chồng chị Nhung đều lắp đèn ánh sáng vàng, đem đến cảm giác ấm cúng ngay khi bước chân vào.

Tranh và đồ trang trí đều gắn liền với văn hóa phương Đông.

Đại gia đình chị Nhung sum họp trong những ngày Tết đến xuân về.
Ảnh: NVCC