![]() |
HLV Steve McClaren. |
Ban lãnh đạo FA sẽ có một buổi họp tại trụ sở trên quảng trường Soho để đưa ra quyết định cuối cùng về người kế vị chiếc ghế mà ông Eriksson sắp để lại. Dù theo lý thuyết mọi ứng cử viên vẫn còn hy vọng, song theo một nguồn tin từ FA thì gần như chắc chắn ông Steve McClaren, HLV của Boro, sẽ được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng ĐT Anh. Cơ hội dành cho McClaren trở nên rõ rệt sau sự kiện chiến lược gia người Brazil, ông Scolari từ chối lời mời của FA với lý do "không chịu nổi sức ép của giới truyền thông Anh".
Nhà cầm quân "nội địa" duy nhất có khả năng cạnh tranh với McClaren là ông Sam Allardyce, HLV của Bolton, cũng thừa nhận chiến thắng gần như đã nằm trong tay đối thủ.
"Đúng là tôi rất thất vọng. Chưa ai ở FA gọi điện hay báo tin cho tôi nhưng bằng linh cảm và những nguồn tin của mình, tôi biết mọi việc đã an bài. Chắc chắn McClaren sẽ thế chỗ của ông Eriksson", Sam Allardyce trả lời BBC.
![]() |
McClaren (trái) luôn là cánh tay phải của ông Eriksson. |
Năm nay 45 tuổi, McClaren đã có bề dày kinh nghiệm khi lần lượt làm trợ lý cho Ngài Ferguson tại MU trước khi tới dẫn dắt Boro. Ông cũng là trợ lý cho Sven Goran Eriksson tại ĐTQG trong những năm vừa qua. Mùa này, dưới bàn tay của McClaren, Boro đã vào tới trận chung kết UEFA Cup đồng thời là đội bóng hiếm hoi đánh bại Chelsea tại Premiership. Được "cơ cấu" từ lâu nên vị HLV có vẻ ngoài phúc hậu này cũng nhận được sự ủng hộ của ông Eriksson: "Anh ấy rất giỏi, thông minh và là một nhà cầm quân tuyệt vời. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu McClaren trở thành HLV tại ĐT Anh".
Trước đó, McClaren cũng gặp phải một rắc rối nho nhỏ khi dư luận xì xào về mối tình vụng trộm của ông với một nữ thư ký tại CLB Boro. Tuy nhiên, McClaren đã dũng cảm thừa nhận hành động này và lý giải rằng quan hệ của họ chỉ diễn ra trong thời gian ông và vợ đang ly thân.
L.X.