Chị Phượng đang chăm sóc em trai. |
Nạn nhân vẫn còn nằm điều trị trong bệnh viện với vết thương rất nặng.
Đã 3 ngày, nhưng những người trong cuộc vẫn chưa hết bàng hoàng. Nạn nhân Phúc đang nằm thiếp đi sau một ca mổ "thập tử nhất sinh". Chị Nguyễn Kim Phượng, 33 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh, chị ruột của Phúc, cầm chiếc khăn giấy lau vết thương cho em trai và kể lại toàn bộ sự việc trong nước mắt.
Theo lời trình bày, chị Phượng đã đến quán Gia Trang hát được 3 tháng nay. Mỗi buổi tối, Phượng đều được MC tên là Mỹ Trang bố trí hát 2 bài. Sau những lần hát, Phượng chỉ nhận được "tiền bo" của khách. Số tiền này Phượng phải chia 7/3 với ban nhạc, tính ra, Phượng hát được trên dưới 100.000 đồng/đêm.
Biết chị mình hát ở quán Gia Trang, tối 12/7, Phúc tổ chức sinh nhật tại đây. Đêm đó, Phượng đến đợi như thường lệ để chờ Mỹ Trang sắp xếp lên hát, nhưng đợi mãi đến 22h30 vẫn không thấy được giới thiệu lên hát. Quá bức xúc, Phượng lên gặp Mỹ Trang hỏi và hai bên lời qua tiếng lại. Lúc đó, Mỹ Trang định cầm cái ly tấn công, nhưng Phượng kịp cản được và tát vào mặt Mỹ Trang. Phúc cùng mọi người ở quán đến can ngăn và Phúc có xích mích với một người khách tên L., có quen biết với Mỹ Trang.
Sau khi vụ việc xảy ra, Phượng đã gọi điện thoại hẹn gặp anh Thắng, Lộc (chủ quán) vào tối 13/7 để giải quyết vụ việc. Lúc 19h ngày 13/7, Phượng cùng một người bạn tên Yến đã thuê anh Ly (chạy xe ôm ở gần nhà) chở đến quán gặp anh Thắng, Lộc và Mỹ Trang nói chuyện. Sau đó, hai bên đã bắt tay giải hòa và chủ quán cũng hứa sẽ cho Phượng hát ở đây. Khoảng 22h ngày 13/7, Phúc ở nhà thấy chị lâu quá không về nên nôn nóng nhờ anh Ly chạy xe theo để đón Phượng và Yến về.
Đến nơi, Phúc dựng xe trước quán, ngồi trên yên xe gọi chị Phượng, Yến ra về. Thấy Phúc xuất hiện, Mỹ Trang đã gọi một nhóm người đang ngồi nhậu gần cửa ra vào ở quán chỉ về phía Phúc nói: "Hắn kìa!". Lập tức, nhóm người này cùng hai nhóm khác ở bên ngoài (tổng cộng hơn 10 người) đã xông vào dùng dao thủ sẵn trong người tấn công Phúc và anh Ly.
Nhưng rất may, Ly kịp bỏ chạy thoát thân; riêng Phúc bị đâm nhiều nhát chí mạng vào ngực, bụng, lưng. Mặc dù bị thương nặng nhưng Phúc vẫn cố gượng lết qua bên kia đường để tránh các nhát dao của bọn người này nhưng họ vẫn không buông tha mà rượt theo đâm tiếp. Lết được qua bên kia đường thì Phúc nằm gục xuống đường. Quá hốt hoảng, Phượng đã nhờ xe ôm chở Phúc đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Do vết thương quá nặng (suýt bị đâm thủng tim) nên ê-kíp của bệnh viện quyết định đưa nạn nhân lên bàn mổ.
Sau sự việc, Mỹ Trang đã bỏ trốn và đang bị công an truy xét.
(Theo Thanh Niên)