Xuân Quảng
Tớ phải quát tháo ầm ĩ hai đứa lớn vì chúng nó xúm xít lại để sờ vào máy. Ôi, da thịt em mát lạnh, nhan sắc em long lanh. Quát chúng xong là tớ len lén sờ một cái. Vợ tớ ôm cả chồng quần áo vào và bảo: Để xem nào, xem máy giặt có tốt như anh quảng cáo không nào. Thế là thử. Máy chạy êm ru.
Cả bà nội và bà ngoại cũng đều đem quần áo ra thử. Kết quả sau mấy lần giặt, vợ tớ sướng mê, bảo chồng là number one khi đã khám phá ra máy giặt hiện đại thế này (tự hào quá đi mất). Hai bà nội ngoại thì bắt đầu nhắc nhở: khi nào máy giặt nhà mẹ hỏng, nhớ mua tặng mẹ chiếc máy này nhé. Quá kinh tế! Quần áo không còn xoắn rối. Vợ tớ bảo: thế này thì bàn là nhà mình có khi ế rồi. Mới đầu chỉ định chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm và thực hiện lời hứa với mọi người là sẽ up ảnh lên thôi, song cuối cùng, hết vợ đòi chụp, con đòi chụp và tớ cũng đòi được chụp thì bộ ảnh đã lên đến hơn trăm phát. Thôi thì tớ làm thành cái clip để mọi người xem được thích thú hơn. Nhớ like nhiệt tình cho tớ nhé. Yêu cả nhà.