Vừa qua, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại khu vực công viên Võ Văn Ký, đối diện với ga Nha Trang xảy ra một vụ giết người. Sau khi đâm chết một người, làm trọng thương một người, hung thủ đã bỏ trốn.
Khoảng 21h ngày 18/4, tại địa điểm trên, Nguyễn Thanh Tuấn (26 tuổi, thường trú 15 Hương Điền, phường Phước Hải), Nguyễn Minh Quang (thường trú khóm Máy Nước, phường Phước Tân), Lê Văn Khỏe (chưa rõ lai lịch) và Phước (Phước “Gà”, thường trú khóm Máy Nước, phường Phước Tân) cùng ở Nha Trang làm nghề chạy xe thồ tại ga Nha Trang.
Trong lúc rỗi rãi, chờ khách, cả bốn người rủ nhau đánh bài ăn tiền. Chơi được một lúc, anh Tuấn và Khỏe đòi nghỉ trước không đánh bài nữa, nhưng Quang và Phước không đồng ý. Lời qua tiếng lại, giữa Phước và Tuấn đã phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau.
Sẵn có con dao nhọn trong người, Phước liền rút ra đâm anh Tuấn bị thương nặng. Lúc này, Nguyễn Thanh Kiệt (em trai anh Tuấn, 24 tuổi, thường trú 15 Hương Điền, phường Phước Hải, Nha Trang) và bà nội của Tuấn là Huỳnh Thị Thương (78 tuổi) thấy anh bị đâm liền chạy đến can ngăn.
Kẻ khát máu không ngần ngại, vung dao lên đâm vào ngực Kiệt. Gây án xong, Phước bỏ trốn. Cả hai anh em nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Kiệt bị thương nặng, chết lúc 22h55 cùng ngày tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, còn anh Tuấn đang trong tình trạng nguy kịch.
Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra truy bắt Phước.
Việt Dũng