
Lilia Sudakova - mẫu nữ 26 tuổi người Nga. Ảnh: FB.
Mẫu nữ người Nga Lilia Sudakova bị buộc tội dùng dao làm bếp đâm chết chồng, Sergey Popov (28 tuổi), trong cơn cuồng ghen. Theo báo cáo, mẫu nữ 26 tuổi thú nhận đã chém người chồng 4 năm của mình và khai với các nhà điều tra rằng nguyên nhân là ghen tuông và phẫn nộ khi thấy chồng dẫn gái về nhà. Sau khi đâm chồng, Lilia ngay lập tức gọi xe cấp cứu đưa Popov vào viện nhưng anh này đã không qua khỏi.
Tuy nhiên, mẹ của bị cáo, Irena Sudakova (48 tuổi), khẳng định con gái là nạn nhân lâu năm của nạn bạo lực gia đình và cô đã hành động tự vệ khi đâm Popov. Nói với tờ Komsomolskaya, bà Irena cho biết con rể say rượu và dẫn về nhà một phụ nữ gặp ở quán bar rồi kêu vợ nấu ăn cho họ.

Sergey Popov - nạn nhân bị Lilia Sudakova đâm chết. Ảnh: Mash.
Irena dẫn lời một nhân chứng cũng sống trong khu căn hộ cho biết Popov đã túm tóc và đạp mạnh vào chân của Lilia. "Hắn ta nắm tóc con gái tôi. Đúng lúc đó, nó đang thái rau để làm salad. Con gái giơ tay đuổi hắn ta đi thì con dao đâm vào hắn ta. Khi nhân chứng vào bếp, anh ấy đã chứng kiến tất cả. Con gái tôi khi đó run rẩy cả người. Lilia chỉ là nạn nhân, đó là hành động tự vệ. Đây quả là một mối tình bệnh hoạn. Tất cả chỉ xảy ra một cách vô tình, là một tai nạn mà thôi", bà Irena nói.
Ngoài ra, Irena cũng cho biết con rể của bà "rất thông minh", biết lấy lòng người khác" và là một "thiên tài máy tính" nhưng lại là một kẻ "nghiện rượu", "kiêu căng" và bà từng chứng kiến cảnh con rể đánh Lilia. "Con gái tôi hoàn toàn vô tội. Ở đây chỉ khi nào có một gã đàn ông cầm rìu lao vào bạn thì bạn mới được tự vệ. Trong khi đó, việc trước đây hắn ta đánh con gái tôi thì chẳng ai quan tâm".

Lilia Sudakova (phải) bị cảnh sát Nga bắt sau khi thú nhận giết chồng. Ảnh: Mash.
Lilia Sudakova từng xuất hiện trên trang bìa của Vougue Nga và là người mẫu ảnh trên các tạp chí ở Italy, Trung Quốc và Nhật Bản. Trước khi án mạng xảy ra, cô còn là gương mặt quảng cáo của một thương hiệu quần áo Nga.
Tùng Anh (Theo Daily Star)