Chia sẻ trên kênh ITV của Anh hôm 10/1, người mẫu Yael Cohen Aris, 25 tuổi, nói cô rất thất vọng khi phát hiện ra công ty Irontech Dolls đang quảng bá một mẫu búp bê tình dục có gương mặt và tên giống hệt mình.
Aris, người mẫu trên Instagram, nói cô được một người hâm mộ cảnh báo vào năm 2019. Người này đã hướng dẫn cô đến một diễn đàn mạng xã hội, nơi có những cuộc bàn luận về việc xây dựng búp bê tình dục có diện mạo giống cô ngoài đời. Tuy nhiên, năm ngoái, Aris sốc khi biết công ty Trung Quốc trên đã sản xuất mẫu búp bê này.
Theo RT, con búp bê có mái tóc, đường nét khuôn mặt, đeo kính, nốt ruồi dưới môi giống hệt Aris, nó còn được đặt tên là Yael. Ngoài ra, công ty còn sử dụng ảnh ngoài đời của Aris để quảng cáo cho mẫu búp bê.
"Vấn đề không chỉ là về nốt ruồi và tên của tôi", Aris nói trên show This Morning của ITV. "Bởi vì búp bê tình dục cũng chỉ là búp bê và không thể nào giống như người thực. Nhưng một khi nó được gắn với danh tính, hình ảnh của tôi, điều này không thể nhầm lẫn được".
Aris cho biết cô không có ý kiến gì với ngành sản xuất búp bê tình dục, nhưng tức giận khi họ sử dụng danh tính cô khi chưa được cho phép.
Trong khi Aris đang đâm đơn kiện, phát ngôn viên của Irontech Dolls nói với Mail rằng sự giống nhau giữa con búp bê và người mẫu Israel chỉ là "trùng hợp ngẫu nhiên", cho biết thêm họ sẽ không sử dụng cái tên "Yael" nữa. "Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các đối tác ngừng sử dụng cái tên này và bất cứ bức ảnh nào liên quan đến cô ấy", Irontech Dolls nói.
Tuy nhiên, đến ngày 11/1, con búp bê vẫn được chào bán trên thị trường dưới tên "Yael".
Mẫu đồ chơi tình dục trên có khung xương bên trong, phần đầu có thể tháo rời. Theo Times of Israel, nó đang được bán trên các website với giá hơn 1.400 USD.
Hướng Dương (Theo RT)