Sản phẩm mới của Gucci có giá 755 USD (17,5 triệu đồng ), gọng màu đen điểm xuyết họa tiết vàng, thiết kế tương tự kính mắt mèo quen thuộc nhưng lại... lộn ngược. Chúng được mô tả là "sự độc đáo của gọng kính mắt mèo lấy cảm hứng từ những năm 1950 - 1960".

Mẫu kính gây chú ý của Gucci.
Thiết kế khác lạ này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Không ít người đặt câu hỏi liệu có phải người mẫu đã đeo chúng sai cách. "Cô gì ơi, cô đang đeo kính ngược... Ồ, tôi xin lỗi", một tài khoản trêu đùa. Ý kiến khác bổ sung: "Trông cô ấy buồn quá!". Một người còn mỉa mai: "Tôi tự hỏi liệu Gucci có bao giờ nhận ra rằng họ 'có thể' (could) không có nghĩa là họ 'nên' (should)".
Ngay cả chuỗi cửa hàng bán kính Specsavers cũng tham gia làn sóng châm biếm: "Mong rằng điều này không đi đến đâu. Việc đảo ngược các cửa hàng của chúng tôi sẽ tốn hàng triệu USD".
Bên cạnh đó, nhiều khán giả khi nhìn mẫu phụ kiện mới của Gucci đã liên tưởng tới cựu vận động viên bi-a chuyên nghiệp Dennis Taylor. Hình ảnh nhà vô địch bi-a thế giới năm 1985 gắn liền cùng những cặp kính trông như lộn ngược, và tác dụng của chúng là giúp ông vẫn nhìn được qua kính dễ dàng khi gập người xuống để đánh bóng.

Dennis Taylor và cặp kính chuyên dụng khi chơi bi-a.
Đây không phải lần đầu tiên Gucci bị chê cười vì tung ra những sản phẩm khó hiểu. Cuối tháng 10, nhà mốt Italy trở thành đề tài chế giễu khi trình làng mẫu legging rách "trông như mèo cào" giá 190 USD (4,4 triệu đồng), và trước đó là đầm dành cho đàn ông giá 2.600 USD kết hợp cùng quần jeans rách, cộng thêm hộp cơm nhựa 2.900 USD.