Materazzi (trái) đã có chiếc Cup vàng cùng Italy. |
Trong sáng hôm nay, cầu thủ số 10 của đội bóng áo lam đã xuất hiện trên kênh Canal Plus để đưa ra những lời giải thích cho hành động húc đầu vào ngực của Materazzi trước người hâm mộ toàn thế giới.
Ngay sau đó, người đại diện của hậu vệ đang khoác áo Inter Milan tuyên bố trên BBC: "Mọi việc vẫn là chuyện riêng của Zidane và Materazzi. Thân chủ của tôi mong muốn nói chuyện với anh ấy và có thể mâu thuẫn sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp".
Trước đó, Materazzi cũng phủ nhận việc mình có những lời nói xúc phạm tới mẹ và chị gái của Zidane. Anh trả lời phỏng vấn tờ Gazzetta dello Sport: “Tôi không hề phát ngôn những gì liên quan đến khủng bố, tôn giáo hay chính trị. Tôi cũng chẳng hề nhắc đến mẹ hay chị gái của anh ấy. Những điều tôi nói trong trận đấu đó chỉ là các câu văng tục thường xuất hiện trên sân cỏ".
Cầu thủ sinh tại Lecce, Italy, còn nói thêm về Zidane: “Anh ấy luôn luôn là hình tượng lớn nhất của tôi. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ anh ấy”.
N.Q.