Cầu thủ số 18 của Real vẫn chưa xuất hiện trên sân cỏ. |
Một quan chức của Real cho biết, CLB đã quyết định để trung vệ người Anh này bay sang Mỹ để điều trị vết chấn thương đùi: "Woodgate sẽ tới Trung tâm phục hồi chấn thương Cleverland, Mỹ. Đây là một trung tâm điều trị chấn thương tốt nhất thế giới và hy vọng anh sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn".
Hàng phòng ngự của Real từ đầu mùa giải đã chơi rất tồi dù có sự tăng cường của trung vệ Walter Samuel. Vậy mà khoản tiền khổng lồ 15 triệu bảng đầu tư vào Woodgate vẫn mờ mịt chưa thấy chút hiệu quả nào. Woodgate vẫn chưa chơi bất cứ một trận nào cho Real từ ngày về sân Bernabeu.
Điên tiết với vụ mua hớ này, gần đây trưởng bộ phận y tế của Real, ông Alfonso del Corral đã lên tiếng chỉ trích phía Newcastle đã không điều trị đến nơi đến chốn khi Woodgate mới dính chấn thương. Ngay lập tức, ông chủ tịch nổi tiếng ghê gớm của CLB vùng Đông Bắc nước Anh phản pháo: "Khi bạn mua bất cứ thứ gì như nhà cửa, ôtô hay là một cầu thủ bóng đá, bạn đều phải xem xét cẩn thận. Phía Real đã kiểm tra tình trạng của Woodgate với 4 bác sĩ ở Đức và Tây Ban Nha trước khi đặt bút ký hợp đồng. Chúng tôi rất tiếc bởi trường hợp của anh ấy nhưng đừng đổ lỗi cho phía Newcastle".
Woodgate là một trung vệ triển vọng của nước Anh song cũng rất hay bị chấn thương. Trong 19 tháng khoác áo Newcastle, anh chỉ ra sân có 37 trận, thời gian còn lại là ở trong... bệnh viện. Thế mà chẳng hiểu những con mắt tinh đời của tuyển trạch viên Real để đâu khi lại rước về sân Bernabeu một "thương binh" chính cống.
K.L.