Cuối tháng 12/2005, Trần Bảo Vân, Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thuận Phương (trụ sở tại đường Cô Bắc, quận 1) vắng mặt tại công ty liên tục mấy ngày không rõ lý do. Lo lắng, một số nhân viên tìm cách liên lạc với Vân qua điện thoại di động nhưng chỉ nhận được tín hiệu "ò í e". Gọi về nhà thì câu trả lời là "không biết Vân đi đâu".
Đầu tháng 1, hàng chục người kéo đến văn phòng công ty đòi nợ. Đến lúc này, các nhân viên của công ty mới tá hỏa vì giám đốc của họ đã "mất tích" cùng với khoản tiền vay, theo các chủ nợ kê khai, lên đến hơn chục tỷ đồng. Ngay những người đã cùng Vân sáng lập nên công ty và một số nhân viên cũng trở thành "khổ chủ" của vụ mất tích này. Tối 6/1, các chủ nợ lại kéo nhau về nơi Vân cư ngụ tại 57/4Y4 Phạm Văn Chiêu, phường 12, Gò Vấp. Tại đây chỉ còn mẹ của Vân đang ở và bà cũng "không biết Vân đi đâu"...
Ông Trần Ngọc Minh, ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, kể: "Tôi và Vân là bạn bè quen biết. Trước đây, Vân nhiều lần mượn tôi 5 đến 7 trăm triệu đồng và hoàn trả rất đúng hẹn. Từ ngày 10 đến ngày 14/12/2005, Vân đã mượn của tôi 3 lần với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và cũng trả hết ngay sau đó. Vì vậy, từ ngày 18 đến 23/12/2005, tôi đã cho Vân mượn tiếp 4 lần với tổng số tiền là 2,78 tỷ đồng, Vân hẹn đến ngày 30/12/2005 sẽ trả rồi sau đó biệt tăm luôn. Khi cho Vân mượn tiền, vì quen biết nên tôi không làm giấy ra công chứng, chỉ ghi vào cuốn sổ tay". Nói dứt, ông Minh chìa cho chúng tôi xem cuốn sổ tay viết những lần vay nợ của Vân. Lần thì 470 triệu, lần thì 620 triệu, 650 triệu cho đến hơn 1 tỷ đồng..., tất cả đều có chữ ký mà theo ông Minh là của Trần Bảo Vân. Cẩn thận hơn ông Minh, ông bà L.T. và H.T. khi cho Vân vay 200 triệu đồng và 10 lượng vàng có làm giấy cho vay nợ ghi khá chi tiết các điều khoản hai bên cam kết...
Nhưng dù viết tay hay làm giấy đánh máy thì giờ này, các chủ nợ cũng chỉ biết báo công an và "canh trước nhà, công ty của Vân" để hy vọng đòi được nợ. Cho đến chiều 8/1, số "khổ chủ" của Giám đốc Trần Bảo Vân đã lên đến hơn 30 người với số tiền trên 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số có thể sẽ không dừng ở đó.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành làm rõ. Tuy nhiên, theo lời các "khổ chủ" thì xung quanh việc Trần Bảo Vân "mất tích" có nhiều dấu hiệu bất thường.
Ông Nguyễn Thế C., ngụ ở quận 10, là một người hùn vốn cùng Trần Bảo Vân lập ra Công ty Thuận Phương vào tháng 7/2005, do Vân làm giám đốc. Trong đơn giải trình gửi công an, ông C. cho biết sau một thời gian công ty hoạt động, do không đồng ý với cách làm việc của Vân (không thường xuyên đến công ty, khi nào cần ký gì thì nhân viên gọi mới tới...) nên ông đã không tiếp tục hợp tác nữa, rút vốn để thành lập công ty khác. Tuy nhiên, Trần Bảo Vân không ký giấy cho ông C. rút vốn và chuyển nhượng cổ phần. Cũng vì cách điều hành "khi nào cần thì gọi vào ký" nên nhân viên công ty chỉ phát hiện giám đốc "mất tích" khi một kế toán gọi điện để Vân về ký thanh toán lương tháng cho nhân viên. Một "khổ chủ" khác cho biết qua tìm hiểu, căn nhà mẹ Vân đang sống cũng đã được đem thế chấp nhân hàng. Còn đồ đạc trong nhà Giám đốc Trần Bảo Vân chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc xe gắn máy Trung Quốc và bộ bàn ghế cũ...
(Theo Thanh Niên)