Trò thú ảo được Việt hóa đang khiến giới học trò mê mẩn vì vừa độc đáo lại vừa ngộ nghĩnh.
Forum học trò ào ạt khiến cho dân ghiền mạng có nhiều chỗ chơi quá, thành ra những admin của các forum phải vắt óc nghĩ ra cách câu thành viên vô forum của mình. Cuối năm học rồi, hàng loạt forum của các trường trung học ở TP HCM có link liên kết lại và cùng nhau tung ra trò nuôi thú ảo. Lập tức, số member tăng nhanh, chỉ khoảng 2 tháng mà các forum đã có 300-400 thành viên/forum ào ạt đăng ký nuôi.
Nhiều "mem" ham dzui còn len lỏi vào nhiều forum khác nhau như Thanh Lan, sinh viên năm 1 trường đại học Ngoại Thương, cựu học sinh Hùng Vương, chơi cả ba forum của Hùng Vương, Tia Chớp Xanh và Cà phê buồn, tâm sự: “Chơi trò này dzui lắm, hổng quá tốn kém như các trò game online khác, mỗi ngày chỉ cần từ 30 phút đến 1 tiếng là có thể nuôi tốt hết các chú thú.
Unfriendlyboy, lớp 11 Tin trường PTNK, quận 5, một admin của mấy trang trên, bật mí: “Hầu hết các admin forum học trò đều quen nhau, cùng nhau bàn bạc cách thu hút member nên những trò như trò thú ảo rất được chăm chút vì vui và dễ chơi. Hàng tháng, tụi mình còn đưa ra cuộc thách đấu bình chọn các chú thú đáng yêu đứng trong “topten”, thách đấu thú...”.
Giống như thế giới thật, thế giới ảo của các con thú cũng sôi động với siêu thị, bệnh viện, đấu trường, sòng bài, trại luyện tập, trường học pháp thuật, cửa hàng thú nuôi, khách sạn... Riêng chuyện làm thế nào để có thú cũng đã... không dễ, khiến nhiều mem đi từ chỗ tò mò đến... bị dụ luôn.
Có forum bán thú với giá khởi điểm 100-300 đơn vị tiền tệ của forum. Mà muốn có tiền này thì bạn phải post bài thôi (cấm post bài nhảm hoặc spam). Có forum lại cho bạn vào bệnh viện ảo chọn trứng rồi mang về chờ đợi trứng nở. Ngoài việc phải thường xuyên cho thú ăn, ngủ, nghỉ ngơi, bạn còn phải giúp thú học phép thuật, tham gia thi đấu...
Nếu không có thời gian online, bạn có thể gửi thú vào nhà trẻ, khi không thích nuôi nữa, bạn có thể đem bán đấu giá. Thế nhưng, có thưởng phải có phạt, bạn cứ để thú đi... cướp ngân hàng xem, nó có thể bị bắt bỏ tù, khi bạn bỏ bê nó, nó sẽ chết vì đói, còn nếu bạn quá chăm chút thú, nó sẽ bị... bội thực. Xem ra “vú em” cũng phải chăm sóc cẩn thận đấy nhỉ?
Minh Hằng, có hai chú Pokemon ở hai forum cafebuon.net và hungvuong. info level 30 và 35, khoe: “Mình thấy vui vui khi có một chú Pokemon để lo, hứng thú và động não suy nghĩ cách thi đấu thú với các mem khác, nhanh chóng “chớp” thời cơ để rao bán item (những vật dụng làm tăng máu, tăng sức khỏe, kỹ thuật chiến đấu... của thú) trong các shop... rất đặc biệt”.
Trò game online này đang là “chiêu” dụ dỗ của các admin forum học trò, nhưng dù sao, một mùa hè làm “vú em” cho những chú thú ảo cũng là một điều thú vị.
(Theo Mực Tím)