Đừng nghĩ rằng vợ anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra, linh cảm của những người vợ luôn đúng, anh dành tình cảm, thời gian hẹn hò với cô gái khác, chẳng lẽ vợ anh không hay? Có chăng, chỉ là chị ấy là một người rất tử tế, khôn khéo và xử trí rất hay.
Tiếc, thật tiếc vì chị ấy gặp phải một người chồng khốn nạn như vậy. Bản thân tôi rút ra được bài học như vậy từ chính bản thân, chồng tôi là một người khá đạo đức trong mắt mọi người, nghỉ làm công ty nước ngoài, anh ấy mở một công ty nhỏ kinh doanh, công việc tốt hơn, thu nhập nhiều hơn, nhưng mối quan hệ của anh ấy với vài cô gái khác cũng theo đó mà tăng lên.
Dĩ nhiên, ai mà công nhận mối quan hệ không đàng hoàng đó, thế nhưng linh cảm của người vợ đã "giúp" tôi phát hiện ra không mấy khó khăn. Dĩ nhiên anh ấy hứa dứt bỏ, bản thân tôi cũng thấy anh ấy có cố gắng thay đổi, thế nhưng điều làm cả tôi và anh ấy đau khổ, đó chính là niềm tin trọn vẹn tôi từng dành cho anh ấy giờ hoàn toàn không bao giờ có thể quay trở lại.
Niềm tin, một khi đã đánh mất thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Đó là cái giá phải trả cho sự không chung thủy của anh ấy. Tôi nghĩ, anh nên nghĩ đến cuộc sống của chính những đứa con của mình sau này, đừng nên để chúng phải trả giá vì những phút giây hoan lạc của chỉ riêng anh.
Chúc anh hạnh phúc.
Nguyễn Hoàng