Atick Miah, 47 tuổi, lên kế hoạch cầu hôn bạn gái lâu năm Tiana Mia, 36 tuổi, trên đỉnh ngọn núi Snowdon, xứ Wales. Nhưng hành động lãng mạn đã không thể tồi tệ hơn khi chiếc túi đựng nhẫn vàng bị bung ra lúc cặp đôi đang leo núi.
Theo Daily Star, Atick và Tiana, đều là những huấn luyện viên cá nhân, quyết định tự tìm lối đi riêng để xuống chân núi, sau khi Atick dừng lại để nghỉ ngơi, còn Tiana không thể trở lại lối đi cũ do gió quá mạnh.
Cả hai thống nhất gặp nhau ở hồ Glaslyn. Nhưng khi trời dần tối, nhiệt độ hạ xuống nhanh khiến Atick không tìm thấy đường và ngã xuống một thác nước nhỏ. Cú ngã khiến chiếc túi anh mang theo bị rơi và chiếc nhẫn cầu hôn văng ra, không thể tìm lại.
"Tôi bị ướt hết và run rẩy vì lạnh, phải buộc khăn lên đầu giữ ấm. Tôi đau khắp người và khi cố gắng nghỉ ngơi, tôi bắt đầu bị chuột rút rất tệ", anh kể lại.
May mắn là Tiana vô tình nhìn thấy Atick lúc đi dọc con đường dành cho xe điện lên núi Snowdon và vẫy cờ gọi taxi dừng lại ở đèo Pen y Pass. Cô nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ chẩn đoán Atick bị hạ thân nhiệt và kê thuốc để giúp anh cải thiện tình hình sức khỏe.
"Khi trở lại khách sạn, chúng tôi thở phào. Nhưng tôi cũng buồn vì chưa kịp có cơ hội ngỏ lời", Atick thừa nhận. "Hai tay tôi hiện chưa hết sưng do bị trượt xuống thác nước nhưng giờ tôi đã khỏe hơn. Sau khoảng 4 đến 5 tiếng, cơn đau cũng dễ kiểm soát hơn".
Sau khi biết ý định của bạn trai, Tiana lên diễn đàn Facebook Snowdonia hỏi xem có ai nhìn thấy chiếc nhẫn hay không. "Bạn trai tôi đã mang theo một chiếc túi màu đen và vàng nhỏ, tuy nhiên nó rơi xuống đâu đó trên đường xuống núi. Bên trong túi là một chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt, do chính các con chúng tôi lựa chọn. Chiếc nhẫn rất có giá trị về mặt tình cảm và tôi sẽ hậu tạ nếu bất cứ ai vô tình tìm thấy nó", Tiana viết.
Về phần Atick, anh cho biết vẫn sẽ tạm thời chưa ngỏ lời cầu hôn cho đến khi tìm được nhẫn.
Hướng Dương (Theo Daily Star)