Trung phong Ảrập Sami Al Jaber bị loại vì không đến được Kuala Lumpur tối qua. |
Một trong 3 người là trung phong Sami Al Jaber - người được mệnh danh là “cây trường xuân” bóng đá Ảrập Xêút. Anh đã thông báo sớm tới LĐBĐ Châu Á (AFC) từ 29/11 về việc anh không thể sang Kuala Lumpur dự buổi lễ trang trọng trong năm của AFC để nhận giải bởi còn bận thi đấu cho CLB Al Hilal.
Theo thông lệ của AFC, các cầu thủ buộc phải có mặt trong buổi lễ trao giải (diễn ra tối qua) hoặc sẽ bị coi là mất tư cách nhận giải, bất kể họ có đạt thành tích thi đấu cao đến đâu trong năm qua.
“Thật không may là trong sáng nay, chúng tôi nhận được tin báo rằng Al Jaber không thể tới buổi lễ" - Giám đốc phụ trách Liên lạc AFC Michelle Chai lắc đầu - “Do vắng mặt, Al Jaber đã chính thức bị loại khỏi danh sách nhận giải”.
AFC tỏ ra rất cứng rắn với quan điểm của mình khi nói rằng chính các cầu thủ đã bôi nhọ giải thưởng cao quý của châu Á nếu họ không đích thân tới nhận giải.
“Dù luôn có hai luồng quan điểm trái ngược nhưng có một điểm bất di bất dịch là không một cầu thủ hay CLB nào được phép đứng trên Liên đoàn. Thể lệ này phải được tôn trọng dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào”, Giám đốc Chai tuyên bố hùng hồn với các phóng viên trong khi lại ngụ ý rằng điều luật này có thể được thay đổi vào năm tới sau khi xảy ra quá nhiều sự phê phán về tính bảo thủ của AFC.
Tuy nhiên, ít nhất cũng đã có một liên đoàn thành viên lên tiếng bất bình về quyết định của AFC. LĐBĐ Hàn Quốc đã gửi thư phàn nàn AFC: “Mọi chuyện đã trở nên rất lố bịch. Trong vấn đề này, có lẽ chúng ta nên lắng nghe tất cả các bên thay vì áp dụng một thể lệ cứng nhắc”.
Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc châu Á đã có truyền thống từ 12 năm qua nhưng suốt trong khoảng thời gian đó, thể lệ không trao giải cầu thủ không tới dự buổi lễ Gala vẫn được duy trì.
(Theo Tiền Phong)