![]() |
Một người vô gia cư được massage với giá ưu đãi - Ảnh: La Presse. |
Mở cửa từ tháng giêng năm nay, các phòng massage phục vụ hai ngày thứ tư mỗi tháng từ 11-16h cho người vô gia cư. Địa điểm massage là các văn phòng đại diện của báo L'Itinéraire ở vùng trung - nam.
Người lang thang rất thường đau lưng, đau chân nên massage đối với họ chẳng khác liều thuốc tiên. Đặc biệt là họ thích được tiếp xúc - có người được massage lần đầu thậm chí còn suýt khóc. "Có lẽ vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà người ta chạm vào nhau còn quá ít", một người vô gia cư kết luận.
Các chuyên gia massage và sinh viên tham gia dự án cho biết những người lang thang được phục vụ trên những chiếc giường trải ga trắng tinh, trong tiếng nhạc dìu dịu, thường tỏ ra rất hạnh phúc.
(Theo Tuổi Trẻ)