- Sau gần một năm ra mắt với vai trò ca sĩ và nghệ danh mới, Mars Anh Tú, anh được khán giả đón nhận thế nào?
- Tôi đã có một số show diễn riêng và xuất hiện trong nhiều sự kiện, đồng thời xây dựng cho mình các kênh social với vai trò ca sĩ. Tôi còn sản xuất 12 ca khúc trong dự án Mars Moods bao gồm các bài hát do mình sáng tác và thể hiện.
Nhớ lại những năm tháng ở nhà tránh dịch, tôi hát livestream tại phòng trà riêng của mình cho vui. Nhiều người yêu thích, bày tỏ muốn nghe giọng hát của tôi nhưng không tìm thấy sản phẩm trên mạng. Điều đó đã thôi thúc tôi tự làm các sản phẩm âm nhạc cho riêng mình. Tôi bắt đầu con đường sáng tác và sản xuất âm nhạc từ 2010, góp phần nhỏ vào thành công của một số ca sĩ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến làm riêng cho mình. Tôi cân nhắc nhiều khi trở lại ca hát vì muốn có sự chuẩn bị chỉn chu và gây ấn tượng với khán giả.
Khi ra mắt với nghệ danh mới, tôi coi như mình đang bắt đầu từ con số 0 nên phải gấp rút hơn. Tôi may mắn có lượng khán giả nhất định, từng biết đến mình với nghệ danh Tú Dưa, theo dõi mình từ thời hoạt động trong nhóm Quả Dưa Hấu. Họ đều yêu quý con người nghệ sĩ của tôi, sản phẩm âm nhạc tôi đã làm cho các nghệ sĩ khác, trông đợi và ủng hộ tôi làm điều gì đó cho bản thân. Bên cạnh đó, việc đổi tên cũng giúp tôi tiếp cận được nhiều khán giả trẻ hơn.
Anh Tú Quả Dưa Hấu khi đi hát với nghệ danh Mars Anh Tú.
- Anh cảm thấy thế nào khi bắt đầu con đường solo ở tuổi ngoài 40, khi các bạn cùng trang lứa trong nhóm Quả Dưa Hấu như Bằng Kiều hay Tuấn Hưng đều đã trở thành những tên tuổi hàng đầu trong làng nhạc từ lâu?
- Tôi cũng có lúc chạnh lòng khi đứng cạnh các bạn trong nhóm Quả Dưa Hấu. Đó là quãng thời gian từ 1998 - 2010, khi tôi không có đóng góp gì cho âm nhạc, cũng chẳng có sản phẩm riêng. Suốt từng đó năm, tôi cứ mài hào quang của Quả Dưa Hấu ra để kiếm tiền bằng cách đi hát cho các event. Tôi cứ thế hát những bài cũ của nhóm hoặc ai bảo gì thì hát nấy chứ chẳng có sáng tạo hay đóng góp gì cho âm nhạc.
Mọi thứ thay đổi vào năm 2010, khi tôi vào Sài Gòn sống sau rất nhiều biến cố. Lúc ấy, ở tuổi 30, tôi nghĩ phải làm lại nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thế rồi, tôi ngồi sáng tác và bắt đầu từ những cảm xúc thật của bản thân. Các sản phẩm của tôi lúc đó may mắn được khán giả yêu mến. Khi có các sản phẩm âm nhạc, tôi chẳng còn gì phải tự ti với bạn bè cùng trang lứa. Từ 2010 đến nay, tôi ngày càng tự tin hơn vì sản phẩm của mình được ghi nhận bằng các giải thưởng, sự hưởng ứng yêu mến của khán giả.
Bây giờ, nếu đứng cùng sân khấu, tôi sẽ thấy mình vẫn ngang bằng chứ không kém cạnh gì bạn bè. Tôi có thể không bằng các bạn ở thời tuổi trẻ nhưng giờ đây, tôi đã có sự nghiệp sáng tác được khẳng định và đi một con đường hoàn toàn khác. Các bạn chỉ hát, còn tôi đã là một nhạc sĩ, có thể sản xuất âm nhạc cho chính mình. Tôi thấy mình thậm chí có nhiều lợi thế hơn các bạn vì các con đều đã lớn, không phải quá bận rộn bỉm sữa nữa nên có thể tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp (cười).
- Có điều gì thời tuổi trẻ khiến anh nuối tiếc?
- Thời trẻ, tôi làm được nhiều việc nhưng có cả việc đúng lẫn sai. Thành công sớm khiến tôi tự tin, tự quyết mọi việc và cho thế là đúng. Đến khi trưởng thành hơn, tôi mới biết có những việc như vậy là sai lầm. Thế nhưng, tôi không hối tiếc mà lấy đó làm bài học để tự hoàn thiện mình mỗi ngày và coi đó là số phận.
Tôi vào nhóm Quả Dưa Hấu năm 16-17 tuổi. Nhóm luyện tập với nhau từ năm 1997, ra mắt khán giả lần đầu vào ngày 4/3/1998 ở sân khấu câu lạc bộ Bạn Yêu Nhạc của Nhà hát Tuổi Trẻ. Chúng tôi nhanh chóng trở thành ngôi sao sau vài tháng, được mời đi hát từ Bắc vào Nam. Đi đến đâu, Quả Dưa Hấu cũng được đón nhận nồng nhiệt, được các bầu show sắp xếp cho hát cuối như vedette. Mọi thứ ập đến nhanh tới mức không tưởng, tiền kiếm được không ít.
Trong khi các bạn cần mẫn làm việc, nỗ lực phát triển sự nghiệp thì tôi ham chơi, có thể bỏ show để đi đá bóng, rồi mải yêu nữa (cười). Đến khi trưởng thành, tôi mới biết thế là sai và không cho phép các nghệ sĩ trẻ có thái độ như vậy khi làm việc. Tôi hay nói với các con và thế hệ nghệ sĩ trẻ về những gì mình đã trải qua để họ rút kinh nghiệm. Khi bạn không đủ tha thiết cũng như đam mê với cái gì thì nó sẽ rời xa bạn, sự nghiệp cũng vậy mà thôi. Tuổi trẻ tạo dựng thì đến già mới được hưởng, còn tôi đã dành tuổi trẻ để rong chơi nên giờ phải tập trung nhiều hơn.
Tôi hiện có hai công ty sản xuất âm nhạc tại TP HCM. Năm vừa qua, công ty của tôi tham gia sản xuất cho liveshow của Hoàng Thùy Linh, Vũ Cát Tường... Không chỉ sáng tác, tôi còn hỗ trợ về chuyên môn cho nhiều nghệ sĩ. Công việc bận rộn nên tôi phải cố gắng mới sắp xếp được thời gian cho đam mê ca hát. Vì thế, tôi không đặt mục tiêu nhiều show bởi không thể chạy suốt được, còn nhiều việc khác phải lo.
Anh Tú (cầm sáo) khi còn hoạt động trong nhóm Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tường Văn và Tuấn Hưng.
- Nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ, vai trò nào khiến anh thấy thử thách hơn?
- Vai trò nào cũng có cái khó riêng nhưng ca sĩ có trách nhiệm lớn hơn vì phải xuất hiện trước khán giả. Khi chỉ làm sản xuất, tôi xuề xòa lắm, nhưng từ khi đi hát trở lại, tôi phải chỉn chu hơn trong mắt mọi người. Ca sĩ kiếm được 10 đồng thì có thể sẽ phải dành cả 10 đồng ấy cho việc đầu tư sản phẩm, còn nhạc sĩ thì cần sự sáng tạo, không phải lúc nào cũng viết được. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy ca sĩ vẫn sướng hơn vì đi đâu cũng được đón tiếp trọng vọng, ăn mặc đẹp, cát-xê cao. Tôi bây giờ đi hát một show có khi kiếm được bằng tiền viết một bài ngày xưa. Thế nhưng, tôi đi hát không phải vì những yếu tố đó mà vì tri ân tất cả khán giả đã yêu quý và muốn được nghe giọng hát của mình.
- Đâu là lý do khiến anh ra sản phẩm 'Mars Moods' với những tác phẩm từng ghi dấu bởi các giọng ca nổi tiếng?
- Mars Moods bao gồm những bài hát do tôi sáng tác, giúp tạo dựng tên tuổi của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Tuấn Hưng, chị Thu Phương, Hương Tràm... Với sản phẩm này, tôi chỉ muốn khẳng định với các khán giả trẻ rằng Mars Anh Tú chính là tác giả của những bản hit đó và định vị hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa hát vừa sáng tác được. Tôi mất khá nhiều thời gian, tâm huyết khi làm lại các bài hát đã đóng đinh với giọng ca của người khác và rất mong sẽ được đón nhận tích cực.
Với vai trò ca sĩ, tôi cũng sẽ đáp ứng thị hiếu khán giả bằng những ca khúc hợp xu hướng chứ không chỉ bó buộc bản thân trong các sáng tác của mình. Tuy nhiên, dù hát nhạc của ai, tôi cũng sẽ tạo màu sắc riêng với cách hòa âm, phối khí mới.
- Nhìn lại sự nghiệp sáng tác của mình, anh thấy đâu là thời kỳ sung mãn nhất?
- Thời điểm sung mãn nhất trong sự nghiệp sáng tác của tôi là 7-8 năm trước, khi cuộc sống còn nhiều vất vả. Tôi chưa bao giờ nhờ ngôi sao nào hát nhạc của mình và sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi sẽ chỉ giao bài, viết nhạc cho ai thực sự thích nhạc của mình. Tôi không thích ca sĩ tìm đến mình để mua bài rồi vứt đó. Kể cả ngôi sao đề nghị, tôi cũng hỏi họ có thích thật không thì mới làm. Tôi thích làm với những người sẵn sàng đầu tư, không chỉ kinh phí mà còn ý tưởng và nhiệt huyết cho bài hát của mình.
Ca sĩ ngôi sao đều chủ động nhờ tôi viết bài chứ không có chuyện tôi năn nỉ họ hát nhạc của mình. Gần đây, tôi có hợp tác với Tùng Dương và chúng tôi rất trông đợi sản phẩm của cả hai sẽ ra mắt vào đầu năm sau.
Mars Anh Tú từng nhận sáng tác riêng bài 'Duyên mình lỡ' cho Hương Tràm.
- Lý do gì khiến anh dừng hợp tác với Tuấn Hưng, người bạn thân cùng trưởng thành với anh trong nhóm Quả Dưa Hấu?
- Tôi không dừng hợp tác với Tuấn Hưng mà chỉ tuyên bố không viết nhạc tình yêu cho anh ấy, và chúng tôi đã trao đổi về việc này từ năm 2014, sau bài Nắm lấy tay anh.
Việc tôi cống hiến cho âm nhạc của Tuấn Hưng thế nào suốt 10 năm qua thì ai cũng rõ. Mọi người hay gọi chúng tôi là cặp bài trùng nhưng tôi không muốn mọi người nghĩ mình chỉ viết được nhạc cho giọng ca Tuấn Hưng. Cái tôi nghệ sĩ yêu cầu tôi phải tìm một hướng khác. Không chỉ tôi, Tuấn Hưng cũng nên hợp tác với người khác để những sản phẩm về tình yêu trở nên mới mẻ hơn. Chúng tôi đã chứng minh được rằng cả hai vẫn tốt lên khi không có nhau. Sau tất cả, chúng tôi vẫn rất tôn trọng nhau.
- Anh nghĩ thế nào về việc tái hợp với các thành viên Quả Dưa Hấu trong minishow 'Mars Moods' diễn ra vào ngày 6/1?
- Quả Dưa Hấu rất khó để tái hợp vì ai cũng rất bận với công việc riêng của mình và vì chúng tôi quá đông con (cười) .
Thời điểm hiện tại, tôi thích kết hợp với các bạn trẻ để có năng lượng mới và giữ Quả Dưa Hấu trong ký ức của mọi người như điều gì đó của một thanh xuân thật đẹp. Tôi không biết từng thành viên trong nhóm có quên không, còn tôi thì vẫn nhớ xuất phát điểm của mình là thành viên thế hệ boyband đầu tiên của Việt Nam. Tôi luôn tự hào vì những gì Quả Dưa Hấu đã có được cũng như các thành viên của nhóm đã đóng góp cho âm nhạc trong gần 30 năm qua.