Hôm 14/5, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã ra bãi biển Hawaii và chơi lướt sóng bằng chiếc ván điện thương hiệu Efoil trị giá 12.000 USD để đánh dấu mốc đặc biệt tròn 37 tuổi. Anh sau đó chia sẻ một đoạn video đang lướt ván lên tài khoản mạng xã hội cá nhân.
Video dài 60 giây cho thấy tỷ phú trẻ lướt trên những con sóng khi đội mũ bảo hiểm và mặc đồ lặn màu đen. Anh sử dụng giai điệu ca khúc I Just Don't Know What To Do With Myself của nhóm The White Stripes để làm nhạc nền cho video và tag tên vận động viên lướt ván chuyên nghiệp Kai Lenny vào chú thích.
"Kai Lenny, tôi làm như thế này đã đúng chưa?", Zuckerberg hóm hỉnh viết.
Video hiện thu hút 2,4 triệu lượt xem, nhiều người hâm mộ gửi những tin nhắn có nội dung "Happy Birthday" ở phần bình luận.
Tỷ phú Mark Zuckerberg thường xuyên dành thời gian ở bãi biển Hawaii, nơi anh hay được nhìn thấy luyện tập kỹ năng lướt sóng của mình.
Tháng trước, ông trùm công nghệ và vợ, Priscilla Chan, đã tăng gấp đôi sở hữu về bất động sản ở Kauai, đảo lâu đời nhất của quần đảo Hawaii, sau khi mua một miếng đất rộng 600 acre (hơn 2,4 triệu m2) tại đây trị giá 53 triệu USD.
Vợ chồng Mark Zuckerberg mua mảnh đất này, bao gồm cả bãi biển tuyệt đẹp Larsen's Beach, từ một tổ chức phi chính phủ được thành lập bởi một gia đình địa phương có nguồn gốc từ những ngày đầu thành lập vương quốc Hawaii.
CEO Facebook bắt đầu mua đất trên đảo Kauai từ tháng 9/2014, ban đầu là bất động sản 357 acre, tiếp đến là mảnh rộng 385 acre từ James Pflueger, một nhân viên bán xe ôtô người Hawaii. Ngoài ra vị tỷ phú công nghệ còn mua hàng chục mảnh nhỏ hơn trong những lô đất lớn có tên "Kuleana Lands" - miếng đất được cấp cho các tá điền Kanaka Maoli từ năm 1850 đến năm 1855.
Một vài người đã tố Mark Zuckerberg cố đuổi những nông dân này ra khỏi mảnh đất lịch sử của họ. Vào năm 2017, ông trùm công nghệ đã phải xin lỗi trên báo địa phương, giải thích anh sẽ "làm việc cùng với cộng đồng Kanaka Maoli theo một phương cách tiếp cận mới".
Một đơn kiến nghị được lập từ năm ngoái nhằm "ngăn cản Mark Zuckerberg xâm chiếm Kauai" và đến nay đã thu hút hơn 1 triệu chữ ký ủng hộ.
Mark thường được nhìn thấy lướt ván trên các bãi biển Kauai. Ông chủ trẻ từng bị chế giễu vì bôi kem chống nắng trắng bệch trong một lần lướt sóng ở đây hồi tháng 7 năm ngoái.
Trong một cuộc phỏng vấn với CEO Instagram Adam Mosseri, Mark Zuckerberg đã giải thích về chuyện này rằng: "Hôm ấy tôi nhận thấy có một tay paparazzi đi theo chúng tôi và tôi nghĩ nếu không muốn bị nhận ra, tôi nên làm gì? Rồi tôi bôi cả tấn kem chống nắng lên mặt mình". Tuy nhiên lời giải thích này được cho là không thuyết phục.

Mark bị chế giễu khi bôi kem chống nắng trắng bệch khi lướt sóng hè năm ngoái. Ảnh: MEGA.
Hướng Dương (Theo Mail)