Diego Sinagra bị ghẻ lạnh trong nhiều năm. |
Diego Sinagra, thường được gọi Diego Jr, là “sản phẩm” từ cuộc tình chóng vánh giữa Maradona và Cristina Singara hồi cựu cầu thủ này còn chơi bóng cho Napoli.
Biết rõ Diego Jr là đứa con ruột thịt của mình nhưng Maradona luôn tỏ thái độ ghẻ lạnh, thậm chí miệt thị mẹ con Cristina. Phải đến tận năm 1993, Maradona mới chịu thừa nhận là có “quan hệ huyết thống” với Diego Jr sau khi tòa án thành phố Napoli đưa ra kết quả xét nghiệm DNA.
Cựu ngôi sao 47 tuổi còn bị chính cậu con trai 21 tuổi Diego Sinagra kiện vì chuyện “quỵt” tiền trách nhiệm chăm sóc con. Căng thẳng bị đẩy lên tới đỉnh điểm trong mối quan hệ giữa cha con Maradona bởi lần “vạ miệng” của Cậu bé Vàng hồi tháng 8/2005. Trong chương trình truyền hình do ông chủ trì mang tên Đêm của số 10, Maradona lỡ lời: “Chuyện trả tiền nuôi dưỡng cậu ấy (Diego Jr) đâu xuất phát từ tình yêu. Tình thương yêu của tôi chỉ dành cho hai cô con gái. Còn với cậu ấy, tôi đang phải trả tiền cho một sai lầm trong quá khứ”.
Bây giờ, ông bố bê bối mới đính chính rằng câu phát biểu của anh đã bị dịch sai: “Khi đưa ra những lời phát biểu ấy tại Argentina, tôi không có ý xúc phạm ai. Nếu phát ngôn hai năm trước làm ai đó hiểu lầm, đó thực sự không phải chủ ý của tôi”. Maradona công khai đưa ra lời xin lỗi trong bức thư ông vừa gửi tới tòa Napoli. Maradona cho biết: “Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong mối quan hệ với mẹ con Diego Jr. Giờ là thời điểm mà tôi muốn sửa chữa những sai lầm đó”.
Không chỉ tuyên bố suông, Maradona còn tỏ ra khá hào phóng khi ngỏ ý sẽ bù đắp về tài chính cho Diego Jr. “Chí ít thì đó là những gì mà tôi có thể làm được nhằm bù đắp những thiệt thòi, nhọc nhằn mà nó đã phải trải qua”, anh nói.
Không phải vô cớ mà Maradona bỗng nhiên thay đổi thái độ với giọt máu đang sống vất vưởng ở tít tận Italy. Một trong những lý do chính khiến Diego hành xử như trên bởi muốn chấm dứt cuộc chiến pháp lý, kéo dài tới gần 2 năm trời với đứa con trai vô thừa nhận.
Diego Jr đã tỏ vẻ hài lòng sau khi chuyện “con trai kiện bố đẻ” không ai mong muốn cuối cùng cũng được thu xếp ổn thỏa. Nhưng anh cho biết chưa hoàn toàn tha thứ cho Maradona. Cầu thủ từng nằm trong tầm ngắm của Blackburn này còn thẳng thừng từ chối khả năng sang Buenos Aires thăm cha.
“Không đời nào. Nếu muốn gặp tôi, ông ấy phải là người chủ động. Tôi sẽ không đi đâu cả”, Diego Jr kiên quyết. Không phải vô cớ mà chàng trai 21 tuổi hành động như vậy. Chuyện Maradona đồng ý “rót” tiền cho Diego Jr đến năm anh 25 tuổi không thể làm thay đổi quá khứ.
Maradona quen Cristina Sinagra năm 1985, hơn một năm sau khi Cậu bé Vàng chuyển từ Barcelona sang đầu quân cho Napoli. Diego Jr chính là kết quả của mối tình giữa tài năng 25 tuổi và người đẹp 20 tuổi khi ấy. Tiếc rằng, khi biết tin Cristina mang thai Diego Jr, Maradona đã “đánh bài chuồn”.
Những năm sau đó, “số 10 vĩ đại” liên tục phủ nhận trách nhiệm với giọt máu của mình. Phải đến lần thử DNA năm 1993, Maradona mới chịu thừa nhận Diego Jr. Nhưng không vì thế mà mối quan hệ đôi bên trở nên thân thiết hơn. Thậm chí, Maradona còn từ chối xem Diego Jr thi đấu trong lần ông trở lại thăm Napoli năm 2004.
Cả trong và ngoài sân cỏ, Diego Armando Maradona vốn nổi tiếng là cậu bé bất kham. Thế nên chuyện con trai của ông có “cứng đầu” cũng là điều dễ hiểu. Và Cậu bé Vàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chủ động xin lỗi. Muộn còn hơn không…
Vài nét về Maradona "con" - Diego Sinagra, hay Diego Maradona Jr, sinh ngày 20/9/1986 tại Napoli. |
(Theo Thể Thao & Cuộc Sống, Bóng Đá)