Maradona tiết lộ với báo chí về sự khó chịu của mình. |
Sau trận đấu Đức - Argentina, Diego đã nhảy vào quán bar của một khách sạn sang trọng ở Đức để uống rượu "giải sầu". Lý do là đội bóng Nam Mỹ quê hương anh đã thất bại trước đội chủ nhà và phải xách vali về nước.
Bất ngờ, nhạc công chơi piano ở quán bar này lại cao hứng thể hiện bài hát "Don't cry for me Argentina". Ngồi nghe ca khúc này, Maradona đã buồn tủi vô cùng và cho rằng ai đó muốn "chơi khăm" anh, tờ Berliner Kurier cho biết.
Theo AFP, trong trận đấu tứ kết diễn ra ngày 30/6 đó, Maradona đã không có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội bóng quê nhà như trước đó.
N.Q.